Chung kết U-22 ĐNÁ, VN-Myanmar (3-4): Tiếp tục chờ đợi…

Tại giải U-19 Đông Nam Á năm 2013, U-19 Việt Nam đã thắng U-19 Myanmar đến 3-1. Tối qua thì họ đòi lại được món nợ. Hai đội bóng trẻ Đông Nam Á đã cống hiến một trận rất hay, đẹp mắt và cuộc rượt đuổi kịch tính đến nghẹt thở.

Hai đội bóng trẻ xứng đáng có mặt trong trận cuối cùng của giải đấu. Và nó cũng xứng đáng là những đội đã có mặt ở vòng chung kết châu Á vào tháng 10 tới tại Myanmar. Bởi cả hai đã có những sự chuẩn bị rất chu đáo. Dấu ấn của ông thầy Đức Gerd Ziese của U-19 Myanmar là rất rõ nét. Đội trẻ Myanmar phát huy tốt đa tố chất khỏe và bền nhưng cũng đã gạn lọc đi hầu hết lối chơi bóng thô ráp và có phần cứng rắn vốn trước đây thường thấy ở các đội trẻ Myanmar.

U-19 Myanmar (trái) rất khỏe và sức bền cực tốt… Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Tối qua, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hadimin (Brunei) vang lên, các cầu thủ Myanmar đã thực hiện ý đồ nhằm tạo sự khác biệt trận đấu bằng việc liên tục đẩy cao nhịp độ nhờ thể lực và sức mạnh rất tốt. Chính điều này đã làm các cầu thủ U-19 Việt Nam loạng choạng vì không bắt nhịp kịp. Ngay phút 17 thì Myanmar đã có bàn thắng xuất phát từ sai lầm của thủ môn Văn Trường. Bóng từ cung phạt góc bấm vào, không bị áp lực nhưng Văn Trường bật cao bắt bị tróc bóng ngay sát vạch cầu môn, Myo Ko Tun đứng ngay đó và sút mạnh vào lưới trống. Thua bàn chóng vánh nhưng U-19 Việt Nam không đánh mất tâm lý dù áp lực mà đối phương tạo ra rất lớn. Dần dần U-19 Việt Nam lấy lại thế trận và phút 38 U-19 Việt Nam có bàn san bằng. Tuấn Tài đột phá bên cánh trái rồi… dọn cỗ cho Văn Long băng xuống dọc trung lộ đẩy bóng sệt ngoài tầm với thủ môn Myo Min Latt san bằng cách biệt. Cuối hiệp 1 Tuấn Tài có cú sút chạm xà rất đáng tiếc.

Hiệp 2 tiếp tục là cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Phút 48 thì Tuấn Tài đưa U-19 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1 bằng cú sút chìm góc gần sau pha bứt phá tốc độ rất ngoạn mục… Thế rồi Myo Kon Tun lại một lần nữa ghi bàn cho Myanmar san bằng cách biệt. Một phút sau thì Myanmar lại vượt mặt Việt Nam sau hàng loạt pha xử lý kỹ thuật của Chan Aung trong vùng cấm của thủ môn Văn Trường. Aung chuyền về cho Maung Soe, cầu thủ này đưa bóng vào lưới. Phút 70, Công Phượng có pha xử lý kỹ thuật bên cánh phải rồi sút chìm góc gần rất bất ngờ làm bó tay thủ thành Myo Min Latt san bằng tỉ số 3-3.

Hai đội bóng trẻ tiếp tục cống hiến nhiều pha bóng đẹp bằng việc liên tục ăn miếng trả miếng về phía cầu môn của nhau. Phút 82 thì Aung Thu đóng đinh trận đấu với chiến thắng 4-3 cho U-19 Myanmar bằng pha đi bóng kỹ thuật rồi sút vào góc xa hạ gục thủ môn Văn Trường.

Một lần nữa thầy trò HLV Graechen Guillaume lại lỗi hẹn trong trận chung kết.

DUY ÂN

U-19 Myanmar tiến bộ rất nhanh

Là chủ nhà vòng chung kết U-19 châu Á (tháng 10) U-19 Myanmar không phải đá vòng loại như U-19 Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng này đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Họ tham gia hàng loạt giải quốc tế. Ngoài ra còn có chuyến tập huấn một tháng tại Đức trước khi dự giải U-22 Đông Nam Á này. Vào đầu tháng 9 tới họ sẽ sang Hà Nội dự giải U-19 Đông Nam Á mở rộng rồi sau đó về… nhà chủ nhà vòng chung kết Cúp châu Á.

Bầu Đức sẽ chuyển lứa U-19 lên dự V-League

Việc đưa các cầu thủ lứa gà nòi U-19 của học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG tham dự V-League là “nhất cử lưỡng tiện” của bầu Đức. Do tháng 10-2014, các cầu thủ này sẽ ra trường và việc tất cả đều được những CLB châu Âu hay Đông Á mua như lộ trình của Arsenal JMG thì không thể. Vì vậy mà những cầu thủ nào không bán được thì sẽ bổ sung cho đội lớn HA Gia Lai đá V-League. Bên cạnh đó việc tốn kém rất nhiều để đầu tư vào các cầu thủ này mà ra trường không sử dụng thì sẽ lãng phí rất lớn trong khi đội HA Gia Lai hết mùa bóng 2014 sẽ chấm dứt hợp đồng với hàng loạt cầu thủ nên “bốc” cầu thủ trẻ lên bổ sung sẽ tạo sức sống mới và chất trẻ ở V-League.

NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm