Chúng ta có ảo tưởng?

Thông tin nói rằng chủ nhà Malaysia không chịu bật đèn và mở cổng sớm cho thầy trò HLV Miura vào tập; khách sạn năm sao Blue Wave chỉ toàn món ăn Hồi giáo, không có món ăn Việt… Hình như chúng ta đang quá ảo tưởng về mình như thể đội tuyển Brazil hay đội Đức, Argentina… thì phải.

Thực tế thì những người quản lý sân bóng hay “làm khó” là chuyện không hiếm bởi ngay ở Việt Nam cũng có những lúc đội tuyển Việt Nam bị sân Mỹ Đình “làm khó”. Riêng khách sạn Blue Wave ở bang Selango nằm giữa khu Hồi giáo và chuyện phục vụ món ăn Hồi giáo không phải là chuyện lạ. Năm 2013, đội U-19 Việt Nam ở tại đây cùng ba đội tham dự vòng bảng cũng đều có thực đơn tương tự và ai, đội nào thích món hợp khẩu vị thì tự tổ chức như U-19 Việt Nam thực hiện món riêng, đầu bếp riêng.

Năm 2008, HLV Mai Đức Chung dẫn dắt U-22 Việt Nam thi đấu tại Malaysia và ở khách sạn Blue Wave đấy cũng gặp cách phục vụ như thế. Và thầy trò ông bảo nhau khó thì thích nghi theo kiểu khó nếu ta không thể làm cho ta tốt hơn thay vì bắt ban tổ chức phải lo cho riêng mình (những đội khách). Cũng cần biết là năm đấy thầy trò ông Mai Đức Chung vượt khó và lên ngôi vô địch Merdeka Cup ngay trên đất Mã.

Đội U-23 Nhật đến Malaysia sớm cả tuần và có than vãn gì đâu. Cũng cần biết là trước đó họ đã liên hệ ban tổ chức tìm hiểu rất kỹ từ thời tiết đến món ăn, sân bãi và tự khắc phục bằng việc đưa đoàn tiền trạm qua lo cho đội bóng của họ trước cả tháng.

Lâu nay các đội bóng Việt Nam hay có thói quen là chẳng cần tiền trạm gì cả và đến ngày thế là đi, rồi đến đâu không hài lòng thì la làng lên và nói là chủ nhà chơi xấu, làm khó… thay vì cùng nhau giải quyết cái khó bằng việc dự báo, tiền trạm lo liệu mọi vấn đề.

Không được những ưu ái như U-19 có bác sĩ dinh dưỡng riêng và có một êkíp đầu bếp nấu những món ăn riêng thì hãy học U-22 năm 2008 coi những trở ngại đó là chuyện nhỏ và tìm giải pháp khắc phục sẽ tốt hơn là than thở.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm