Công lý sau 30 năm

Công lý sau 30 năm ảnh 1

Sự thật đau lòng

Lớn lên ở Columbus, hạt Columbia, bang Wisconsin (Mỹ), Christopher McIntyre có một tuổi thơ bình lặng như bao đứa trẻ khác. Nhưng năm anh khoảng 9-10 tuổi, người cha quyết định cho anh biết sự thật đau lòng. Đó là mẹ đẻ anh Marilyn McIntyre, đã bị sát hại năm 1980 khi Christopher mới chỉ 3 tháng tuổi. Cái chết thương tâm của Marilyn khiến người em sinh đôi Carolyn Rahn thực sự đau buồn.

 Năm 2007, 27 năm sau cái chết của Marilyn McIntyre, Terra Doucette - con gái của Carolyn Rahn quyết định làm rõ hung thủ vụ án. Nhưng khi nhấc máy lên định gọi cho Sở cảnh sát Columbus thì cô lại bấm nhầm sang số của Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Columbia. Khi đó, sĩ quan cảnh sát Wayne Smith mới biết trong vùng vẫn còn vụ án đã lâu chưa được giải quyết. Ngay sau đó, cuộc điều tra về cái chết của Marilyn McIntyre đã được mở lại.

Marilyn và Carolyn sinh ngày 14-11-1961. Lên 5 năm tuổi, mẹ của họ qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Không lâu sau, cha họ đi bước nữa. Do bị dì ghẻ hành hạ, năm 13 tuổi, họ chuyển tới một trung tâm nuôi dưỡng. Năm 16 tuổi, Marilyn gặp và yêu Lane McIntyre, 21 tuổi. Họ cưới nhau ngày 19-1-1979 khi Marilyn mới 17 tuổi. Tháng 12 năm đó, cậu con trai Christopher chào đời.

Theo lời kể của Lane, buổi tối 10-3-1980, như thường lệ, sau khi cùng vợ giặt giũ xong, ông đi làm. Nhưng khi trở về, Lane phát hiện vợ mình nằm chết trên sàn nhà với một vết dao đâm trúng ngực. Ngay sau đó, Lane liền gọi điện báo cảnh sát. Hiện trường vụ án không có dấu hiệu bị đột nhập hay cướp của. Điều đó chứng tỏ nạn nhân biết rõ hung thủ, có khả năng Marilyn đã mở cửa cho đối tượng vào. Betty Klentz, sống ở căn hộ bên trên cho biết, bà có nghe thấy tiếng động bất thường lúc nửa đêm, và tiếng chó nhà Lane sủa inh ỏi. Theo nhận định của cảnh sát, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 11-3, thời điểm mà Lane bảo rằng ông đang ở chỗ làm. Theo Lane, hung thủ có thể là Curtis Forbes, một trong những người bạn thân của gia đình họ.

Không thể thoát tội

Các nhân chứng cho biết, Curtis đã gạ tình một phụ nữ ở quán bar nhưng bị từ chối. Khi quán bar đóng cửa lúc 1 giờ sáng hôm đó, anh ta lái xe tới nhà một phụ nữ khác tên là Lori Heft. Lori cho biết, Curtis tới nhà cô khoảng 1 giờ 15 phút nhưng chỉ nán lại vài phút rồi đi ngay. Theo Curtis, sau đó, anh ta tới nhà bạn gái Debby Attleson lúc 2 giờ sáng. Nhưng khi các nhân viên điều tra hỏi Debby và cha mẹ cô, họ cho biết, 4 giờ sáng Curtis mới tới. Tuy nhiên, sau đó, Debby lại nói lại rằng có thể cô bị nhầm lẫn. Do không có đủ bằng chứng, nên cảnh sát không thể buộc tội Curtis. Vài tháng sau, Curtis và Debby kết hôn.

Nghi ngờ sau đó hướng về phía Lane McIntyre, chồng nạn nhân. Theo bà Betty Klentz, vợ chồng Lane thường xuyên cãi nhau. Còn Brenda, chị gái của Marilyn tin rằng Lane có động cơ giết vợ, đó là số tiền bảo hiểm 10.000 USD của Marilyn. Cùng với đó, chỉ vài tháng sau cái chết của vợ, Lane hẹn hò với một phụ nữ khác, không lâu sau thì họ kết hôn. Tuy nhiên, Lane có bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát không bắt giữ ai, việc điều tra vụ án bị tạm ngừng.

Phải đến năm 2007, cũng nhờ Terra Doucette quay số nhầm mà cảnh sát hạt Columbia đã mở lại vụ án sát hại Marilyn. Lục tìm lại đống hồ sơ, họ phát hiện bằng chứng vết máu tại bồn tắm nhà Marilyn. Kiểm tra DNA cho thấy trùng khớp với DNA của Curtis. Cùng với đó, Debby và cha mẹ cô thừa nhận hôm xảy ra án mạng, Curtis tới nhà họ với chiếc áo sơ mi dính máu. Ngay sau đó, Curtis đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc sát hại Marilyn McIntyre.

Ngày 9-11-2010, Curtis Forbes đã bị đưa ra tòa xét xử. Cuối cùng tòa đã tuyên phạt hắn tù chung thân vì tội giết người cấp độ 1. Phải đến tháng 6-2020, Curtis Forbes mới được phép xin ân xá.

Theo Nguyễn Tuyên (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm