Danh ca Chế Thanh phong cho Quân Pino là 'Giọng ca lãng tử'

Tiếp nối đêm thi đầu tiên của chủ đề Danh ca Chế Thanh, Hãy nghe tôi hát tập 8 mang đến cho người hâm mộ những hoài niệm về nhiều ca khúc bolero bất hủ từng gây dấu ấn bởi tiếng hát Ông hoàng mưa bụi trong suốt 30 năm qua.

Sự tươi mới, trẻ trung và đột phá sẽ được các ca sĩ trẻ thổi hồn vào từng tác phẩm. Đêm thi thứ hai sẽ là phần tranh tài “không cân sức” của Tuấn Hoàng, Quân Pino và Như Thùy.

Ca sĩ Như Thùy là thí sinh mở màn cho đêm thi thứ hai với liên khúc Mưa nửa đêm, Lạnh trọn đêm mưa. Dù sở trường không phải là dòng nhạc bolero nhưng tên tuổi của Danh ca Chế Thanh vô cùng quen thuộc với cô.

Danh ca Chế Thanh. Ảnh: JET

Lí do Như Thùy chọn hai ca khúc này là bởi nó gắn bó với tuổi thơ của cô khi từng được nghe ông bà và cha mẹ hát các nhạc phẩm này. Do vậy, không cần tốn thời gian học thuộc mà tất cả ca từ như “lưu giữ” sẵn trong tâm trí nữ ca sĩ từ lúc nào không hay.

Như Thùy. Ảnh: JET

Danh ca Chế Thanh dành nhiều lời khen cho Như Thùy khi cô tận dụng sở trường pop ballad để “thổi hồn” vào nhạc bolero theo cách rất dễ chịu, nhẹ nhàng và sang trọng. Bên cạnh những ưu điểm trên, anh lưu ý Như Thùy về cách nhấn nhá sao cho rõ ràng và cần nhiều nội lực hơn khi hát.

Đồng quan điểm với giám khảo chủ đề, ca sĩ Thùy Trang khuyên thí sinh nếu muốn phát triển theo dòng nhạc bolero thì cần trau dồi thêm kĩ năng thanh nhạc để mở rộng quãng giọng. 

Riêng Danh ca Thái Châu, anh nhận thấy Như Thùy bị sụt giảm phong độ trong vòng thi này. Ảnh: JET

Không gian của âm nhạc bolero được nối tiếp bằng ca khúc được đông đảo khán giả mến mộ là Về đâu mái tóc người thương qua phần thể hiện của Quân Pino.

Anh tự đánh giá lần lựa chọn này như thể thử thách chính bản thân mình bởi bài hát trên đã vô cùng nổi tiếng không chỉ bởi danh ca Chế Thanh mà còn được nhiều ca sĩ nổi tiếng khác từng hát qua và rất thành công.

Quân Pino. Ảnh: JET

Bên cạnh đó, việc truyền tải cảm xúc sao cho thật ngọt ngào, sâu lắng nhưng vẫn thấp thoáng phong cách của Quân Pino chính là bài toán khó cần giải trong vòng thi này.

Phần trình diễn của Quân Pino ngay lập tức nhận được nhiều tràng pháo tay từ phía bộ ba giám khảo quyền lực. Ngay cả MC Nguyên Vũ cũng không tiếc lời khen ngợi và bày tỏ sự yêu thích cũng như ngưỡng mộ cách hát của nam thí sinh trong ca khúc Về đâu mái tóc người thương.

Đến giám khảo chủ đề Chế Thanh, anh không thể ngồi yên mà phải bật dậy chạy ngay lên sân khấu để chia sẻ cảm xúc. “Ông hoàng mưa bụi” đề nghị các show ca nhạc quảng bá nam thí sinh bằng biệt danh 'Giọng ca lãng tử' Quân Pino.

Dự thi cuối cùng ở vòng thứ tư là thí sinh Tuấn Hoàng, anh chọn cho mình ca khúc Vó ngựa trên đồi cỏ non

Theo nam ca sĩ chia sẻ, trước đây bài hát đã quen thuộc với khán giả qua giai điệu cha cha cha thì trên sân khấu Hãy nghe tôi hát anh sẽ làm mới nó bằng một cú đột phá cho tác phẩm cũng như chính giọng hát của mình.

Bên cạnh đó, Tuấn Hoàng còn mong muốn thay đổi hình ảnh thư sinh từ đầu chương trình tới nay bằng một hình tượng hoang dã, mạnh mẽ và phóng khoáng.

Tuấn Hoàng. Ảnh: JET

Kết thúc tập 8 Hãy nghe tôi hát 2021, với việc dành được điểm 10 từ giám khảo chủ đề Danh ca Chế Thanh, nam ca sĩ Quân Pino đã giành giải nhất vòng thi thứ tư với tổng điểm 29,5 và giành được 10 triệu đồng tiền thưởng.

Quân Pino giành giải nhất vòng thi thứ tư. Ảnh: JET

Hãy nghe tôi hát 2021 lên sóng lúc 21 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh THVL1.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm