Đùa với tử thần để... mưu sinh

Bất chấp nguy hiểm trước dòng xe dày đặc, nhiều người vẫn "vô tư" lách qua đầu xe tải, len lỏi giữa dòng xe cộ đang lưu thông với mật độ dày đặc trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM) để mưu sinh. Những bịch nước, cây kẹo… được đưa vội cho các tài xế, thậm chí là lao theo xe tải khi thấy cái ngoắc tay từ cabin để bán hàng mà bất chấp tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Với họ, đây là một nghề để mưu sinh nhưng hết sức nguy hiểm, mỗi ngày hàng chục người bán hàng rong vẫn "bám" đầu xe tải kiếm sống. Không ít vụ tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến chết người vì kiểu bán hàng đem mạng sống của mình ra "đùa với tử thần".

Tai họa "rình rập"

Khi những dòng xe container, xe tải, xe khách nối dài trên quốc lộ dừng lại thì đội ngũ hàng rong, lại "nhao nhao" lao vào giữa dòng xe cộ, mời chào các tài xế mua hàng. Nhiều người còn nhảy lên cabin xe tải để bán hàng cho các tài xế, xe khách đường dài. Sau khi bán xong, họ thản nhiên nhảy xuống đường trong dòng xe cộ đang lưu thông dày đặc bất chấp những tai họa đang chờ chực.

Người phụ nữ, dáng vẻ mảnh khảnh tay ôm chồng báo, tay xách mấy bịch cà phê pha sẵn đi len lỏi vào giữa khoảng hở nhỏ nhoi giữa hai làn xe để mời các tài xế mua hàng. Thoáng thấy cánh tay từ cabin đầu xe tải, chị lao nhanh tới đầu xe, chưa kịp đưa bịch cà phê cho tài xế thì chiếc ôtô phía sau thắng cái "kịch", chưa kịp hoàn hồn người tài xế ôtô quát lớn: "Đi đứng kiểu gì thế, muốn chết à". Mặt người phụ nữ tái lại, miệng lí nhí xin lỗi, tiếp tục cuộc "hành trình" dang dở chạy lại đưa cho người tài xế phía trước bịch cà phê và nhận vài ngàn tiền lẻ. Sau đó, chị lách nhanh qua dòng xe tiến lại dải phân cách ngồi nghỉ để lấy bình tĩnh.

"Ngày nào cũng bị vài trận như vậy nên chị quen rồi. Cũng vì chén cơm manh áo…", giọng người phụ nữ trầm lại. Đoàn xe tải bắt đầu đi chậm lại, người phụ nữ tiếp tục len lỏi vào giữa dòng xe nhanh nhẩu mời khách mua hàng, lúc bên này, khi bên kia để bán hàng.

Đùa với tử thần để... mưu sinh ảnh 1

Hằng ngày, hàng chục người vẫn bất chấp nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào để "len lỏi" vào giữa các làn xe bán hàng.

Cứ như thế, mỗi ngày trên tuyến đường này, hàng chục người bất chấp mạng sống của mình để mưu sinh một cách nguy hiểm. Họ cũng cạnh tranh nhau, giành giật nhau để bán từng bịch nước, cây kẹo… Anh Lân, chạy xe ôm ngay ngã tư Gò Dưa cho biết: "Trước đây một người đàn ông leo lên ca bin xe tải để bán báo, khi vừa nhảy xuống đường thì bị xe máy phía sau trờ tới tông trúng dẫn đến tử vong".

Cách đó chừng 50m, chiếc xe chạy tuyến Bắc - Nam (lưu thông theo hướng từ cầu vượt Sóng Thần về Cầu vượt Bình Phước) đang chạy từ từ, chưa dừng hẳn bất ngờ người đàn ông từ trong lề đường lao nhanh qua trước làn xe máy… bám theo chiếc xe khách. Tay ôm rổ bánh kẹo, nước ngọt… tay vịn vào thành cửa xe đu lên, có lẽ quá quen với cảnh này, người phụ xe mở nhẹ cánh cửa ra cho người đàn ông vào bán hàng cho khách. Xe chạy được một đoạn khoảng chừng 200m, người đàn ông nhảy xuống đường, do bị mất thăng bằng nên bị chúi người về phía sau rất nguy hiểm!

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên tuyến đường này, đa phần những người bán hàng đều chọn cách "nhảy dù" như thế để bán hàng.

Đừng giỡn mặt với tử thần

Nhiều năm qua, trên tuyến đường này đã xảy ra không ít vụ TNGT dẫn đến tử vong đối với những người bán hàng rong. Đa phần những người mưu sinh trước đầu "tử thần" là dân nhập cư từ miền Trung. Lý do của họ đưa ra là vì mưu sinh "miếng cơm manh áo" kiếm sống bất chấp những nguy hiểm đang rình rập phải "bám" đầu xe từ sáng đến tối mịt. Nhiều người không dám ngủ trưa, ăn uống qua loa rồi tiếp tục quay lại bán hàng. Có người, leo lên xe rồi xuống ngay giữa ranh giới của hai làn xe chỉ chừng 0,5m. "Không bán như thế này thì làm gì. Vừa tiện cho họ (tài xế), chỉ cần quắc một cái là mình mang đồ tới liền. Mà cũng chỉ làm như thế này chứ bán một chỗ, làm ăn lớn mình không có điều kiện", anh Sanh, một người bán hàng phân bua.

Khoảng cách giữa các làn xe rất hẹp, chỉ cần lơ là một chút là có thể xảy ra TNGT gây nguy hiểm chết người cho chính họ và cả những người điều khiển phương tiện giao thông vì những cú "nhảy bất ngờ" giữa các làn xe cộ. Điều đáng nói, tuyến quốc lộ 1A là tuyến giao thông huyết mạch, có mật độ xe lưu thông lớn thì kiểu bán hàng phục vụ tận tay "thượng đế" vừa gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông trên đường.

Đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.
 

 
Theo Văn Vĩnh (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm