Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 2: Đủ kiểu moi tiền con bạc

Trên số báo trước, chúng tôi nêu hàng trăm con bạc ở các nơi thường đổ dồn về trường gà của Hùng “xe ngựa” ở Cái Bè (Tiền Giang) để thỏa máu đỏ đen. Trường gà này có sức hút các con bạc vì nơi đây có nhiều “dịch vụ” cờ bạc khác ngoài những trận đá gà ăn tiền: các sòng tài xỉu, “dịch vụ” cầm đồ, cho vay trả góp…

Và tất nhiên, các hoạt động ngoài đá gà này cũng bổ sung cho nguồn thu của Hùng.

Sòng tài xỉu không xài tiền lẻ

Tại trường gà Hùng “xe ngựa”, chúng tôi dễ dàng ghi lại hình ảnh sòng tài xỉu công khai hoạt động.

Trên nền đất ngay bên cạnh trường gà là một tấm bạt vẽ hình tài xỉu với hàng chục con bạc ngồi bu quanh. Chúng tôi “dội” với sòng bạc này vì họ không xài tiền có mệnh giá dưới 100.000 đồng và con bạc muốn đặt bao nhiêu nhà cái cũng mua. Tại sòng tài xỉu này, mỗi lần mở chén, mức ăn thua trên chiếu bạc không dưới 10 triệu đồng. Để khỏi nhầm lẫn và nhanh khi chung tiền, một “nhân viên” cột từng xấp 1 triệu đồng bằng thun. Hôm chúng tôi có mặt, có khoảng 50 con bạc ngồi bu quanh sòng tài xỉu này.

Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 2: Đủ kiểu moi tiền con bạc ảnh 1

Hùng “xe ngựa” (mặc áo thun, đội nón lưỡi trai, ngồi ghế) cười khoái trá khi cáp độ cho các trận gà. (Ảnh cắt từ clip) Ảnh: DĐ

Nhà cái hôm ấy là người tên Tùng cùng hai người phụ việc xăm trổ đầy mình. Vừa lắc tài xỉu, Tùng nhỏ nhẹ mời gọi: “Lắc nha, đặt đi, đặt đi nha”. Khi Tùng ngưng lắc, hai người phụ việc ngồi hai bên luôn miệng: “Khuây, khuây nè bà con, đặt vô, đặt vô đi…” và các con bạc bắt đầu ném tiền vào chiếu bạc. Từng xấp tiền được hai người phụ việc xếp gọn gàng trong ô. Với vòng tròn chật cứng người cộng với mùi khói thuốc, mùi mồ hôi trộn lẫn tiếng la hét khiến sòng tài xỉu nhộn nhạo không kém trường gà.

Khi tấm bạt bị che gần hết vì tiền đánh bạc, người phụ việc hô lớn: “Bỏ tay, bỏ tay, khui nè, khui nè”. Như sợ vuột mất vận may, vẫn có người ném thêm tiền vào ô tài, xỉu…

Thấy người đi cùng chúng tôi thua nhiều, một người chơi tài xỉu chuyên nghiệp ở địa phương rỉ tai tôi nói nhỏ: “Từ từ thôi, phải nghe, phải canh chứ đặt bừa là cháy túi đó!”.

Thu xâu theo “luật bão”

Khác với trường gà, các con bạc chơi tài xỉu không bị thu tiền xâu. “Hùng “xe ngựa” tổ chức sòng tài xỉu không công à?” - tôi thắc mắc. Anh B., một con bạc lâu năm ở trường gà này, giải thích: Hùng “xe ngựa” không lấy tiền xâu của con bạc cũng như nhóm lắc tài xỉu. Tuy nhiên, Hùng không tổ chức không công đâu. Ông ấy thu xâu theo luật riêng. Theo đó, khi khui chén mà “bão” (ba con xí ngầu có mặt giống nhau), nhà cái sẽ ăn tiền cả bên tài lẫn bên xỉu. Số tiền “bão” này sẽ được chia một nửa cho Hùng “xe ngựa” thông qua con trai chủ trường gà.

Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 2: Đủ kiểu moi tiền con bạc ảnh 2

Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 2: Đủ kiểu moi tiền con bạc ảnh 3

Các con bạc say sưa với sòng tài xỉu trong trường gà của Hùng “xe ngựa”. Ảnh: DĐ

“Ở đây còn có các dịch vụ ăn theo khác: Nếu muốn cầm đồ thì ra ngoài đầu đường, mượn tiền góp thì hỏi ông Hùng “xe ngựa”” - anh B. cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hùng không trực tiếp tổ chức sòng tài xỉu mà hợp tác với người khác để ăn chia. Theo một đàn em của Hùng “xe ngựa”, vì lợi nhuận thu được từ sòng tài xỉu không nhỏ nên các băng nhóm cạnh tranh rất khốc liệt để thành “đối tác” của Hùng “xe ngựa”.

“Trước đây có rất nhiều nhóm cạnh tranh lắc tài xỉu trong trường gà của Hùng. Từ năm 2008 đến nay, chỉ còn hai nhóm là Hai “nhớt” ở Đồng Tháp và nhóm chị Giàu ở Vĩnh Long thay nhau chia phần món này. Nhóm Hai “nhớt” xóc hai ngày thì nghỉ một ngày cho nhóm của chị Giàu thay phiên.

Hỗ trợ cho Hai “nhớt” có người tên Khánh góp vốn, hai đàn em thân cận nhất là Phước và Dương trực tiếp chung chi “tiền tươi” cho khách.

Nhóm của vợ chồng chị Giàu có Long Tứ hùn vốn và hai người giúp việc là Tiến và Hòa (biệt danh “bộ đội”).

Một con bạc tiết lộ cho chúng tôi: “Những người lắc tài xỉu toàn là dân “thợ”. Họ muốn cho ra tài, xỉu hay “bão” dễ như trở bàn tay, các con bạc chỉ có chết! Đã bước chân vào trường gà của Hùng “xe ngựa”, ít ai có thể ra về mà trong túi còn tiền”.

Hết đá gà sang qua đánh bạc. Không còn tiền thì chạy đến gặp Hùng “xe ngựa” vay nóng hoặc mang xe, đồ đạc có giá trị đi cầm. Các con bạc say sưa sát phạt và tự nguyện mang tiền cho ông chủ của trường gà trong nhiều năm liền mà không bị cơ quan chức năng để mắt đến.

Tạo “tai, mắt” để hỗ trợ trường gà hoạt động

Hùng “xe ngựa” rất nổi danh trong việc tổ chức trường gà và có đến ba trường gà kiêm sòng tài xỉu luân phiên hoạt động ở ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông gồm: sân Kinh Cụt, sân Vườn Ổi, sân Cầu số 3. Mỗi ngày từ 11 giờ đến 18 giờ, hàng trăm người từ khắp nơi kéo về đây sát phạt. Giúp sức cho Hùng “xe ngựa” là Bảo “điên”, một giang hồ ở huyện Cái Bè.

Trong trường gà, Hùng sắm cựa gà, sắm ghế để cho thuê và nuôi hẳn một đội ngũ trọng tài để điều khiển các trận chiến. Những người này được Hùng “xe ngựa” trả công 500.000 đồng/ngày.

Hùng “xe ngựa” chơi gà từ bé và được xem là một cao thủ trong việc tổ chức trường gà. Để trường gà hoạt động an toàn, ngoài hệ thống đàn em được Hùng thu phục, Hùng không quên lấy lòng người dân địa phương nhằm tạo “tai, mắt” cho mình bằng việc cho họ giữ xe giá cao, chở khách đến tận trường gà, cho bán nước và các dịch vụ khác…

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm