Sáng 9-10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt các nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2009). Cuộc gặp mặt chỉ trong quy mô quận Hai Bà Trưng nhưng đã có tới hơn 300 nhân chứng lịch sử đã từng tham gia giải phóng, tiếp quản thủ đô đến dự. Những mái đầu đã bạc bồi hồi xúc động nhớ lại giờ phút oanh liệt mà cảm động trong ngày 10-10 của 55 năm trước.
Ông Phạm Quang Minh, chiến sĩ Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 - quân tiên phong kể lại kỷ niệm ngày tiếp quản: “Sáng ngày 10-10, chúng tôi hành quân về đến cầu Long Biên thì gặp đúng lúc tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội cũng đi qua cầu này. Cách nhau một đường ray xe lửa, hướng bên này là quân ta rạo rực khí thế chiến thắng tiến vào tiếp quản thủ đô; bên kia là đoàn quân bại trận, mũi súng chúc xuống, ủ rũ rút quân. Cảm giác lúc đó sung sướng lắm!”. Ông Minh hồi tưởng lại: “Trước đó, mặc dù đã nghe tin ta thắng trên bàn hội nghị Giơnevơ, tôi cũng không hình dung được ngày trở về thủ đô như thế nào. Chúng tôi vẫn được quán triệt phải trường kỳ kháng chiến, chiến tranh chưa biết bao giờ kết thúc nhưng vẫn nghĩ chắc chắn sẽ có ngày trở về... Ngày về xúc động lắm, vui sướng lắm. Khắp cả đoàn quân, từ anh lính trẻ đến các thương binh đều hát vang “trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về”...”.
Ông Vũ Đức Bạo, chiến sĩ Sư đoàn 350 (sư đoàn bảo vệ thủ đô), nhớ như in cảm xúc của một thời trai trẻ: “Khi đó tôi mới 19 tuổi, vừa trốn nhà đi Việt Minh được hơn một năm. Ngày 9-10, chúng tôi hành quân suốt đêm từ Thường Tín về sân bay Bạch Mai. Lúc đó chỉ có bộ quân phục “đại quân” trên người, còn thì đi chân đất, thắt lưng dây đay, trang bị vũ khí thô sơ. Vừa vào tới cửa ngõ thủ đô, nhân dân, nhất là các em nhỏ ùa tới ôm lấy các anh bộ đội. Ngày đi thủ đô còn bị chiếm đóng, đến giờ đã giải phóng rồi. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là tuần hành bảo vệ 36 phố phường. Tôi đi suốt ngày đêm giữa những khu phố cổ, đi không biết mệt với ý nghĩ trong đầu thủ đô đã có chủ quyền, đã sạch bóng quân thù”.
Ông Hoàng Việt Khoa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của quận, cho biết quận Hai Bà Trưng so với các quận, huyện khác không phải là nơi tập trung nhiều nhất số nhân chứng của sự kiện giải phóng thủ đô. Nhưng ông tự hào: “Năm nào quận cũng tổ chức cho các cụ gặp mặt nhân ngày giải phóng thủ đô, một phần để ôn lại kỷ niệm, một phần để giáo dục truyền thống, tình yêu và lòng tự hào về thủ đô cho lớp trẻ”.
| Khai mạc lễ hội Ký ức cầu Long Biên Chiều tối 10-10, lễ hội Ký ức cầu Long Biên sẽ khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa sôi động. Bà Nguyễn Nga, chủ nhân ngôi nhà nghệ thuật - người đã khởi xướng và chuẩn bị cho lễ hội từ hơn một năm nay cho biết lễ khai mạc sẽ có một đoàn tàu cổ đón quan khách từ ga Gia Lâm chạy qua cầu và dừng tại ga Long Biên. Quan khách xuống tàu, qua đường Trần Nhật Duật để đến đầu cầu nơi tổ chức lễ khai mạc. Tại đây sẽ diễn ra hoạt cảnh tái hiện ngày giải phóng thủ đô và ngày thống nhất đất nước. Đêm 10-10 sẽ diễn ra lễ thả 999 ngọn hoa đăng xuống sông Hồng. Lễ hội kết thúc bằng màn bắn pháo bông vào đêm 11-10. “Cầu Long Biên nằm bắc ngang sông Hồng đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, oằn mình hứng chịu bom đạn của hai cuộc chiến tranh. Nó xứng đáng trở thành biểu tượng của Hà Nội. Với tên gọi Ký ức cầu Long Biên, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp cây cầu không chỉ là sự liên kết thông thường giữa đôi bờ, cây cầu còn là nơi nối kết giữa quá khứ và hiện tại, nối Việt Nam với thế giới và nối chính bản thân nó với nghệ thuật...” - bà Nga chia sẻ. |
BẢO PHƯỢNG