Lên mà không xuống…

- Xì tốp giùm ngay đi ông bạn. Vì trên đời có những thứ có lên mà không xuống. Xin kể ra vài thứ nghe chơi: giá xe đò, taxi, tàu lửa, tàu bay, theo giá xăng lên vèo vèo như là hỏa tiễn, nay xăng chúi đầu còn mấy thứ đó cứ bình chân. Rồi học phí, giá thuê nhà, giá thuốc… Ôi biết bao nhiêu thứ trên đời! Ngay như gói xôi chay 5.000 đồng thời trượt giá, hơn tháng nay leo đến 10.000 đồng, đành buổi sáng điểm tâm nửa gói.

- Thôi cha nội, nửa gói xôi ai bán?

- Thì tui với ẻm một gói chia đôi. Rồi độn thêm hai lít nước đầy mà tà tà đi vào ca sáng. Nhưng nói thiệt lòng tui rất ngán. Bữa cơm công nhân ca lo ngày càng đi xuống.

- Phàm những thứ trái quy luật chỉ có lên mà không chịu xuống hoặc như bữa cơm nhà nghèo chỉ xuống hổng lên, thảy đều làm khổ bà con ta chạy ăn từng bữa. Bởi vậy mới mong có cây đũa thần của nhà quản lý, sớm huơ lên cho giá xuống đều đều. Còn bữa cơm nhà nghèo thì tăng lên chất đạm.

- Và túi tiền công nhân cuối tháng còn… đầy! He he…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.