LUALA - hàng cao cấp miễn phí

LUALA - hàng cao cấp miễn phí ảnh 1 

Hồng Nhung xuống phố hát Thiên thaiNhớ về Hà Nội (ảnh phải) đã thu hút người dân Hà Nội - Ảnh: VY AN

Hiếm có mùa đông nào của Hà Nội nóng như mùa đông năm nay. 15g, khi buổi hòa nhạc bắt đầu, cái nắng xiên khoai rọi qua cả tấm bạt mỏng, khiến bầu không khí giữa mấy trăm con người đứng vây quanh dàn nhạc càng trở nên nóng bức hơn. Nhưng không vì thế mà buổi hòa nhạc kém đi sự hấp dẫn, như nó đã từng có trong hai mùa diễn của năm 2011.

Vẫn là những gương mặt quen thuộc: violin Nguyễn Xuân Huy, violoncelle Trần Thị Mơ và dàn nhạc dây, những bản nhạc “quen đến thuộc lòng” như Vũ khúc Hungaria, Danube xanh, Tổ khúc bốn mùa..., nhưng từ nhà hát ra hè phố, với tay nghề “phù thủy” của nghệ sĩ âm thanh Nguyễn Nhất Lý, giữa tiếng xe cộ huyên náo phố phường, những âm thanh réo rắt, lãng mạn, tinh tế từ những lâu đài châu Âu xa xôi vang lên giữa phố xá Hà Nội trong một chiều mùa đông nóng bức tạo những xúc cảm khó tả.

Duy Minh, một sinh viên luật vai đeo balô, tay giơ điện thoại di động chụp ảnh liên tục trong lúc nhún nhảy theo Vũ khúc Hungaria, nói rất phấn khích: “Em đi nghe LUALA lần đầu, theo lời xúi của bà chị học bên trường sân khấu, hay thế này cũng bõ công chịu nóng và đứng chật”.

Bắt đầu quen với những buổi hòa nhạc chiều cuối tuần vào mùa đông năm trước, năm nay nhiều gia đình dẫn theo con em đi xem, và hơi bất ngờ trước sự đông đúc chật chội cũng như thời tiết nóng bức. Nhiều em bé đã phải tìm cách trèo lên các thùng loa để có thể ngó thấy nghệ sĩ và khỏi bị ngạt thở.

Thời tiết Hà Nội không hổ với danh tiếng “đỏng đảnh”, nắng vừa tắt đã thoắt chuyển mưa, đúng lúc diva Hồng Nhung xuất hiện. Vẫn ăn mặc đẹp, nói năng khéo léo và truyền cảm như thường lệ, Hồng Nhung chiều lòng khán giả Hà Nội bằng bài hát mà không một ca sĩ VN nào hát hay bằng chị: Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Dù hát trong mưa và nghe hát dưới ô, khán giả - lúc này đã lên đến hàng ngàn - vẫn nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ cô Bống.

Say với tiếng vỗ tay của khán giả, ca sĩ bé nhỏ trong chiếc váy hồng lịch lãm tha thướt của LUALA đã cất tiếng hát khúc Thiên thai của Văn Cao. Trong tiếng vĩ cầm réo rắt của những tay violin hàng đầu VN, hòa với giọng ca ngọt ngào của Hồng Nhung, phố phường Hà Nội như sống lại chuỗi ngày tháng êm đềm mà Văn Cao đã viết nên tuyệt phẩm ca ngợi cái đẹp chốn bồng lai thuở nào.

LUALA, vì là hàng cao cấp nên ra vỉa hè vẫn cao cấp.

LUALA, vì miễn phí nên dẫu cao cấp vẫn khiến người được hưởng thụ nó chịu thêm một số hệ lụy ngoài tầm kiểm soát: nắng, mưa, chen chúc, chật chội, cảnh sát dẹp đường (dù đã hết sức nhẹ giọng), còi xe...

Nhưng LUALA vẫn đã kịp trở thành một thương hiệu văn hóa Hà Nội và một sinh hoạt thường niên mỗi độ xuân về, đông tới.

Mùa đông này, LUALA kịp diễn đến 12 buổi (từ 10-11 đến 9-12, vào các chiều thứ bảy, sáng và chiều chủ nhật mỗi tuần).

Sẽ có 12 lần người Hà Nội được dùng hàng cao cấp miễn phí.

Theo TH.H. (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm