Là hai người bạn thanh mai trúc mã, mối tình của Bính Cân và Tùy Linh đã trải qua nhiều sóng gió cho tới khi họ vượt qua tất cả và chung sống với nhau. Nhưng tất cả lại khác đi khi ước nguyện đạt thành. “Vì đâu nên nỗi” sẽ còn là câu hỏi giày vò Bính Cân đến cuối đời.
Vụ cướp bị dàn dựng
8h ngày 28-12-2007, một người đàn ông trong dáng vẻ mệt mỏi và hoảng sợ đến công an huyện Luân Đài, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc báo án. Người đàn ông tự xưng là Nhan Bính Cân, công nhân lâm nghiệp cho biết, sáng 27-12 khi hai vợ chồng đang ở trong nhà, bất chợt có một người bịt mặt xông vào, khống chế Tùy Linh, vợ anh ta đòi cướp tài sản. Vì sợ nguy hại đến tính mạng vợ nên Bính Cân đành để tên cướp trói gô lại. Khi trói xong, tên cướp dùng dây thừng mang theo siết cổ Bính Cân khiến anh ta ngất lịm, khi tỉnh dậy đã thấy một ngày trôi qua. Kẻ lạ mặt đã bỏ đi, còn Tùy Linh nằm sõng soài trên giường, sợi dây vẫn còn nguyên trên cổ, đã tắt thở tự bao giờ. Ngay sau khi tỉnh táo, dọn dẹp sơ qua, Bính Cân đã đến đồn công an.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ án
Theo thông tin điều tra sơ bộ, nạn nhân Tùy Linh 41 tuổi, người Hắc Long Giang. Hai vợ chồng Bính Cân có một quán bán bánh bao ở Luân Đài, tiền kiếm được cũng đủ sống. Những người hàng xóm xung quanh cho biết, gia đình họ sống rất hòa thuận, xưa nay không có điều tiếng gì. Thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng nên đích thân Trưởng công an huyện Luân Đài Lý Bảo Giang tham gia khám nghiệm. Từng khám nghiệm rất nhiều hiện trường án mạng, nên khi vừa đến, ông Lý cảm thấy ngay sự khác thường. Trong ngôi nhà, tất cả đồ đạc vẫn nguyên vẹn, được sắp xếp chỉnh tề, sạch sẽ, không có vết tích về sự va chạm hay giằng co.
Ngoài ra, còn một số dấu hiệu không bình thường như vết thắt trên cổ Bính Cân, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được tạo thành từ ít nhất 3 lần thắt, không giống việc bị người khác tấn công lắm; chỉ có vết chân của 2 vợ chồng lưu lại hiện trường, không hề có vết thứ 3; thi thể Tùy Linh có nhiều dấu bụi, chứng tỏ đã bị di chuyển. Cuối cùng, theo các bác sỹ chuyên khoa, trừ trường hợp bị tổn thương nghiêm trọng, người ta không thể hôn mê suốt 24 giờ, trong khi đó Bính Cân phải 24h sau mới báo án.
Sau khi kết hợp các đầu mối, cảnh sát xác định không hề có người lạ nào tấn công hai vợ chồng, mà chính Nhan Bính Cân là hung thủ. Ngày 28-12 Bính Cân bị bắt.
Oán hận tình thù
Nhan Bính Cân và Tùy Linh vốn là hai người bạn thanh mai trúc mã, tình cảm đậm sâu, song sau này vì nhiều nguyên nhân rối rắm nên không lấy được nhau. Năm 1996, Tùy Linh li dị vì chồng bài bạc, Bính Cân thấy vậy cũng bỏ vợ, 2 người bỏ quê hương bản quán, lưu lạc tha hương để được sống chung. Tùy Linh có 100.000 NDT tài sản li hôn, mang ra làm vốn kinh doanh gỗ, nhưng sau mấy năm thua lỗ, mất hết cả vốn lẫn lời. Cuối cùng họ đến Tân Cương rồi dừng chân ở Luân Đài.
Vì vấn đề sinh nhai, tình cảm với Bính Cân của Tùy Linh dần dần phai nhạt, cuối cùng thành ra oán hận. Bính Cân biết mình kém cỏi nên cố gắng làm mọi việc để cô ta vừa lòng. Tuy vậy Tùy Linh ngày càng đổi khác, thường xuyên lăng nhục, khiến Bính Cân thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp đến tận cùng.
Ngày 25-12, khi bị Tùy Linh nhiếc móc, Bính Cân không chịu nổi nói lại mấy câu, Tùy Linh nhân cơ hội đó bỏ nhà đi Korla, Bính Cân tìm đến đón về không được. Hôm sau Bính Cân quay lại, thấy chủ nhà nghỉ nói Tùy Linh đã đi cùng một người đàn ông. Lúc này, Bính Cân mới tin lời người đồng hương nói mình đã bị “cắm sừng” suốt 1 năm qua.
Ngày hôm sau, người đàn ông kia còn đưa Tùy Linh về tận nhà. Tùy Linh ngủ lại một đêm, sáng sau dậy dọn đồ rồi nói mình sẽ đến Korla không về nữa. Bính Cân lập tức cầm con dao trên bàn, dọa tự sát để ngăn cản nhưng cô ta vẫn đi. Khi bị kéo lại, Tùy Linh tức giận đánh trả. Hai bên giằng co một lúc, Bính Cân vớ sợi dây nilon siết cổ Tùy Linh đến chết rồi giả tạo vụ tấn công để che giấu tội ác của mình.
Theo Bảo Trâm (ANTĐ/Trọng án-TQ)