Phim Nghiệp sinh tử phần 3, tập 25:

Mót một tay sắp đặt kế hoạch báo thù Tô Hoàng cho bà Lệ

Sự cố để Tí Anh rơi xuống vực mất tích trong lúc cả nhà chạy trốn đã khiến Lệ đau khổ cùng cực.

Chứng kiến người góa phụ oằn mình đau khổ và trào dâng uất hận, Mót (Ngọc Lan) nhân cơ hội khuyên Lệ (Kiều Trinh) bình tâm, cố gắng nuôi nấng Tí Em nên người chờ ngày trả thù cho cha.

Bà Lệ trở thành một quân cờ trong âm mưu trả thù của Mót. Ảnh: PHP

Trước sự nhiệt tình của Mót, Lệ thắc mắc vì sao cô gái không bà con thân thích lại hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ mình đúng lúc?

Mót buộc phải nói ra nguyên nhân vì sao cô không quản ngại giúp đỡ gia đình cô ấy. Đó chính là vì cả hai đều đang có chung một kẻ thù là tên Tô Hoàng gian ác.

Tuy nhiên, lòng tốt mà con gái bà Năm đã ban cho mẹ con Lệ trong suốt thời gian qua chỉ là để che lấp một kế hoạch trả thù hoàn hảo mà cô ta đã dày công sắp đặt.

Mười tám năm sau, một anh hùng hào kiệt xuất hiện, người chuyên ra tay cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo, vang danh khắp nơi.

Tí Anh trở về sau 18 năm lưu lạc.

Nhưng không ai biết mục đích chính của chàng trai ấy là gì khi vội vàng về làng Nhất để tìm lại một người. 

Thật ra, chàng trai tốt bụng đó chính là Tí Anh, đứa con trai lớn của bà Lệ từng bị rơi xuống vực mất tích. Cậu đã may mắn thoát chết nhờ được sư phụ Sâm phát hiện, kịp thời cứu giúp và truyền dạy võ công.

Tất cả mọi chuyện đều theo sự sắp đặt của Mót.

Thế nhưng, ông ta không hoàn toàn tình nguyện làm tất cả những điều đó mà là vì làm theo sự sắp đặt của một người phụ nữ. Bà ta lại chính là Mót – cô gái năm xưa từng có lời thề không đội trời chung với Tô Hoàng.

Mời khán giả xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp sinh tử phần 3 lên sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên THVL1.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm