Mùa dịch, nghệ sĩ đi từ thiện, tình nguyện bị tố làm màu

Hơn hai tháng dịch bệnh bùng phát trở lại, nghệ sĩ là một trong những lực lượng có nhiều đóng góp quan trọng hỗ trợ y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ bà con thành phố.

Thế nhưng khi chia sẻ hình ảnh công việc thiện nguyện, bên cạnh những lời khen động viên, sẽ có người bỉ bôi nghệ sĩ làm màu. Khi nghệ sĩ đi làm mà im lặng thì lại bị cạnh khoé: giàu mà không có trái tim, không ủng hộ, không làm từ thiện…

Việt Hương đã bàn giao xe và giấy tờ cho ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: FBNV.

Việt Hương vẫn tiếp tục từ thiện dù bị chỉ trích

“Công nhận giới nghệ sĩ giờ ưa làm màu ghê, làm rồi còn phải chụp choẹt đăng lên để mọi người thấy mình như vậy..” .“Người mà từ thiện thật sự họ không có màu mè như vậy đâu”, “Nghệ sĩ làm từ thiện là để đánh bóng tên tuổi”… Đó chỉ là một số trong rất nhiều bình luận chỉ trích nghệ sĩ Việt Hương và nhiều nghệ sĩ thời gian qua.

Dù Việt Hương là một trong những nghệ sĩ có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp bà con thành phố: ủng hộ hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm, tặng xe cứu thương cho ông Đoàn Ngọc Hải, tặng xe cho nhóm “Chuyến xe 0 đồng mai táng từ thiện”.

Nghĩa tình của nghệ sĩ Việt Hương với bà con TP.HCM mùa dịch. Ảnh: FBNV

Một trong những hoạt động gần đây của nữ nghệ sĩ là tặng xe cứu thương. Chiếc xe này sẽ có nhiệm vụ chở hài cốt liệt sĩ, đưa bệnh nhi về quê, vận chuyển sữa, thịt cho các trẻ em nghèo vùng sâu,… lan tỏa yêu thương đến khắp mọi vùng miền trên đất nước. Thế nhưng việc làm nhân văn này cũng bị một tài khoản facebook bình luận rằng: “Thấy Sài Gòn vậy chưa đủ đau lòng còn mua xe cứu thương trù người ta chết hay gì. Tâm ác vừa thôi, bà con Sài Gòn khổ lắm rồi”.

Nghệ sĩ Việt Hương đã phải thốt lên rằng: “Đăng bị nói, không đăng cũng nói, mua chiếc xe bị rày 3 tháng”. Cụ thể, ngày chị đi kiếm xe, có người nói không đặt cọc chắc không mua, nói cho vui. Ngày chị cọc xong, đăng lên, lại có người bình luận: “Khoe khoang, chờ xe về rồi nói”.

Đỉnh điểm là ngày chị lấy xe đi giao, một tài khoản facebook nói rằng tặng xe cứu thương là “trù ẻo người chết, thấy Sài Gòn vậy chưa đủ đau lòng sao?”.

Một bình luận chỉ trích nghệ sĩ Việt Hương khi mua xe cứu thương. Ảnh chụp màn hình.

Trước những bình luận ác ý, chị khẳng định chỉ cần là việc làm đúng thì nữ nghệ sĩ vẫn sẽ tiếp tục công việc thiện nguyện như trước nay.

“Con thưa các thánh cào phím ơi, xe cứu thương, xe chở hòm, xe chở xác đúng việc là em mua à. Chửi cũng làm tiếp nha nha nha. Bà con yên tâm em buồn thôi, ê-kíp em hôm nay tới bà con vẫn kịp, vẫn 15 điểm hôm nay nhé, bà con ơi cùng đi mùa dịch bệnh này nhé thương lắm”- Việt Hương chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh nhận chỉ trích nhưng vẫn làm

Trước đó, trao đổi với PLO về công việc thiện nguyện đang thực hiện trong mùa dịch, một thủ lĩnh tình nguyện cũng đã đề nghị chúng tôi chỉ viết chung chung về lực lượng Tình nguyện viên (TNV) trong đó có họ. Chị sợ rằng nếu không khéo những người không thích nghệ sĩ sẽ cho rằng nghệ sĩ đi làm TNV chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi.

Mặc dù đã hơn hai tháng nay, họ liên tục khoác lên mình bộ đồ bảo hộ trong thời tiết nóng nực. Họ đến các khu cách ly, bệnh viện hỗ trợ bác sĩ xét nghiệm mẫu, hướng dẫn xếp hàng khám sàng lọc và tiêm vaccine. Họ bưng bê, dọn dẹp. Họ đi chợ giúp bà con thành phố.

Họ dậy sớm làm những suất cơm nóng hổi mong có thêm dưỡng chất gửi tặng các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Họ mang lời ca tiếng hát đến bệnh viện dã chiến hi vọng phần nào xoa dịu nỗi đau, cổ vũ tuyến đầu và các bệnh nhân tiếp tục chiến đấu…

Đàm Vĩnh Hưng mua cam Bình Dương ủng hộ tiêu thụ giúp bà con mùa dịch bệnh. Ảnh: FBNV

Không chỉ riêng Việt Hương mà rất, rất nhiều nghệ sĩ hiện nay: Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, …cũng nhận những bình luận chỉ trích này.

Thực tế có "làm màu" hay không thì chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng rõ ràng, trong thời đại của facebook, zalo, của điện thoại thông minh luôn sẵn sàng livestream mọi lúc mọi nơi như hiện nay, muốn “làm màu” qua quýt, cẩu thả cũng chẳng hề dễ dàng chút nào.

Tôi nhớ một nghệ sĩ từng nói rằng: “Nếu làm việc tốt thì dù chỉ là làm màu cũng vẫn hơn là chẳng làm gì”.

Nếu ai cũng “làm màu” được như vậy: khoác áo bảo hộ vào các bệnh viện khu cách ly hỗ trợ chống dịch, mua nông sản (cam, rau, khoai tím...) ủng hộ tiêu thụ giúp bà con, hỗ trợ các gian hàng nghĩa tình 0 đồng …thì có lẽ TP.HCM sẽ sớm khoẻ lại một ngày không xa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm