Nghệ sĩ Piano Bích Trà: "Âm nhạc đối với tôi như không khí để thở"

Nghệ sĩ Piano Bích Trà: "Âm nhạc đối với tôi như không khí để thở" ảnh 1Bích Trà đã chinh phục khán giả trong và ngoài nước không chỉ bằng tiếng đàn say mê mà còn ở phong cách biểu diễn thu hút với những tác phẩm kinh điển của các nhạc sỹ như: Beethoven, Mozart, Chopin, Brahms…

Vừa qua, Bích Trà đã trở về biễu diễn tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh với hai bản Concerto nổi tiếng: concerto số 1 và concerto số 3 của Rachmaninov. Chia sẻ dưới đây của Bích Trà cho thấy niềm đam mê lớn của chị đối với âm nhạc.

- Chị có thể chia sẻ với bạn đọc cảm xúc của mình khi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả trong buổi diễn vừa qua ở Việt Nam?

- Mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần đặc biệt với Trà. Mặc dù đã biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn trên thế giới nhưng lần này Trà vẫn có cảm giác khác lạ vô cùng: vì ở Việt Nam có mẹ. Hơn nữa, thật hạnh phúc được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Trở về Việt Nam là mong ước từ rất lâu của Trà nhưng bây giờ mới thành hiện thực. Trà cũng muốn được ở Việt Nam làm việc lâu dài nhưng có lẽ điều kiện ở nước ta hiện chưa cho phép. Nhạc cổ điển là một thể loại mới của nước ta. Thêm vào đó chuyện đi lại cũng là một vấn đề không nhỏ khi Trà muốn ra nước ngoài biểu diễn.

- Chị đã trải qua 20 năm học tập và tu nghiệp ở nước ngoài. Điều gì đã làm nên thành công của một nghệ sĩ piano Bích Trà như hôm nay ?

- Trà nhận học bổng du học sang Nga năm 11 tuổi. Xa gia đình, sống một mình tại Nga, Trà đã phải vừa đi học vừa đi dạy thêm ngoại ngữ và piano cho trẻ con để trang trải cuộc sống. Đối với Trà, âm nhạc giống như không khí để thở. Tình yêu âm nhạc đã giúp Trà vượt qua mọi khó khăn để có được ngày hôm nay. Nhưng thú thực ngoài lòng đam mê cần có nỗ lực luyện tập, thêm vào đó là một thể lực tốt.

- Có người nói rằng: 20 năm chơi đàn nhưng chị chưa có một cây đàn cho riêng mình ?

- Trà rất muốn có một cây đàn nhưng điều kiện hiện không cho phép. Trà đang sống tại London, chỗ ở không cố định, thường hay phải chuyển nhà để thuận lợi cho công việc. Mỗi lần đi lại rất tốn kém, vì thế nên Trà chọn giải pháp đi thuê đàn cho mỗi lần biểu diễn.

-Thời gian tới chị sẽ tiếp tục đầu tư, theo đuổi sự nghiệp của mình tại Anh ?

- Đối với Trà học tập không phải là chuyện bằng cấp. Sự học vì ham hiểu biết vẫn là mãnh liệt. Trà không có ý định định cư lâu dài ở Anh. Ngày càng có nhiều nghệ sỹ Việt Nam trở về nước. Trà cũng có mong muốn giống họ nhưng có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Hiện tại, Trà đang phối hợp cùng với công ty Topstar Classic trong chương trình tìm kiếm những bản nhạc cổ điển đã lâu không được biểu diễn để thu âm và phát hành trên thị trường. Đây là một công việc khá lý thú giống như mình là nhà khảo cổ học đang đi tìm kiếm những kho báu vậy.

- Vậy còn mẹ chị, NSND Trà Giang ?

- Trà đã từng có ý định về hẳn Việt Nam hoặc làm việc tại một nước gần Việt Nam như Xingapo, Thái Lan... nhưng không được chơi đàn nữa Trà cảm thấy như đánh mất bản thân mình. Trà đã tìm được lối đi của mình là âm nhạc, Trà hạnh phúc, mẹ cũng hạnh phúc. Mẹ Trà đã biết lên internet nói chuyện, gửi thư cho con ngày hai lần. Không những vậy mẹ còn có niềm vui riêng mình qua việc vẽ tranh. Mẹ vẽ rất đẹp. Sắp tới, Trà sẽ về Việt Nam nhiều hơn và dự định trong tương lai sẽ về giảng dạy tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

- Xin cảm ơn chị !

PHẠM HỒNG - (Theo Hà Nội Mới)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm