Ngôi sao Haaland bị chỉ trích 'ghê tởm'

(PLO)- Piers Morgan, người dẫn chương trình nổi tiếng ở Anh và cũng là fan hâm mộ Arsenal đã chỉ trích hành vi của ngôi sao Haaland “đáng ghê tởm” nhất trong trận Arsenal hòa chủ nhà Manchester City 2-2.

Người dẫn chương trình Piers Morgan đã đánh giá ngôi sao Haaland của Manchester City là một người ghê tởm, sau khi tiền đạo người Na Uy thể hiện hành vi không phù hợp trong trận hòa Arsenal.

Theo đó, kịch tính xảy ra đúng lúc John Stones ghi bàn gỡ hòa cho Man City, trong khi Haaland chạy tới nhặt bóng ở trong lưới và ném vào đầu Gabriel để ăn mừng bàn thắng của đồng đội. Ngoài ra, trong lúc Pháo chuẩn bị giao bóng để bắt đầu trận đấu, ngôi sao Haaland tiếp tục gây hấn với Thomas Partey khiến các cầu thủ đội khách chạy vào tranh cãi.

Nhà báo Morgan, một fan cuồng nhiệt của Arsenal, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt ngôi sao Haaland về hành vi kém cỏi của anh: "Sự khiêm tốn của cầu thủ kiêu ngạo nhất giải đấu khi coi thường Lewis Skelly 17 tuổi và ném bóng vào đầu Gabriel cũng là kẻ đáng khinh nhất”.

Nhà báo Morgan chê trách hành vi ứng xử không phù hợp của ngôi sao Haaland. Ảnh: GETTY.

Chưa hết, người hâm mộ Arsenal cũng không hài lòng với Haaland khi anh vỗ vai HLV Mikel Arteta sau trận đấu, và lên giọng: “Hãy khiêm tốn”. Gabriel Jesus ở gần đã gây gổ nảy lửa với tiền đạo Man City.

Đoạn ghi âm do Sky Sports công bố cho thấy ngôi sao Haaland đã gây ra sự phản đối từ cựu tiền đạo của Man City, Gabriel Jesus, khi anh lên tiếng bảo vệ HLV của mình. Theo đó, Haaland đã gửi một thông điệp đến ông thầy của đội khách sau tiếng còi kết thúc trận đấu: "Hãy khiêm tốn nhé”, anh nói với Arteta, đồng thời vỗ nhẹ vào vai HLV của Arsenal.

"Đến đây". Jesus phản ứng và hướng mặt về phía cầu thủ quốc tế người Na Uy. "Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì?", Haaland đáp lại. "Nào, sao anh lại nói thế?", Jesus hỏi lại. "Nói về cái gì cơ? Tôi không nói về tên hề nào cả", Haaland muốn đẩy Jesus ra khỏi đường piste khi đồng đội Jack Grealish can thiệp. Tiếp đó, Jesus lên tiếng: "Đừng chạm vào tôi", trước khi Haaland đáp trả: "Anh đang nói cái gì vậy? Cút đi, đồ hề”.

Tiền đạo người Na Uy gây hấn với Gabriel Jesus. Ảnh: GETTY.

Những cuộc chạm trán giữa Man City và Arsenal thường rất căng thẳng trong những năm gần đây, khi hai đội cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Premier League, với màn tái đấu vào đêm cuối tuần qua cũng không phải là ngoại lệ.

Arsenal chỉ còn chơi với 10 người ngay trước khi kết thúc hiệp một do Leandro Trossard nhận thẻ vàng thứ hai, đã kiên cường bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình cho đến phút bù giờ thứ 8, nhưng John Stones ghi bàn thắng quyết định giúp đội của HLV Pep Guardiola giành 1 điểm vào phút cuối.

Ngôi sao Haaland là người ghi bàn đầu tiên trong cuộc đụng độ nảy lửa này, trước khi tân binh mùa hè của Arsenal là Riccardo Calafiori san bằng tuyệt đẹp vào giữa hiệp một. Gabriel Jesus đã đưa đội khách vươn lên dẫn trước trong thời gian bù giờ của hiệp một, nhưng ngay trước khi giải lao, Trossard lại bị truất quyền thi đấu.

Haaland ghi bàn mở điểm cho Man City mới ở phút thứ 9. Ản: GETTY.

Bất lợi về quân số khiến đội khách phải phòng ngự trong hiệp 2, triển khai một khối phòng ngự thấp khiến Man City có vẻ khó chịu, cho đến khi có bàn gỡ hòa. Một số cầu thủ của Man City đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với cách tiếp cận hiệp 2 của Arsenal, còn hậu vệ Kyle Walker nói rằng đội của Arteta đã sử dụng "nghệ thuật đen tối", trong khi Stones mô tả màn trình diễn của đội khách là "bẩn thỉu".

Kết quả này khiến đội bóng của HLV Pep Guardiola đánh mất thành tích hoàn hảo tại Premier League, nhưng vẫn giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng, giữ khoảng cách 2 điểm so với Arsenal, đội đứng thứ tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới