HLV đội futsal Pháp trần tình về trận thua rúng động ở giải thế giới

(PLO)- Raphael Renaud, HLV đội futsal Pháp, khẳng định các học trò của ông không có ý định thua Iran như nhiều người đã chỉ ra, đồng thời khen ngợi đội futsal Thái Lan, đối thủ của họ ở vòng 16 đội, sắp sửa gặp nhau ngày 27-9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Raphael Reynolds của đội futsal Pháp cho biết các tuyển thủ của ông không muốn thua Iran bằng mọi cách ở trận cuối cùng vòng bảng của giải đấu vô địch futsal thế giới 2024 đang diễn ra tại Uzbekistan.

Trước trận đấu này, đội futsal Pháp và Iran có cùng 6 điểm, chắc chắn giành vé vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, báo chí Thái Lan cho biết người hâm mộ futsal thấy cả hai đội đều không có ý định chơi hết mình và đều muốn trở thành kẻ thua cuộc. Bởi đội thắng có thể gặp Brazil ở tứ kết, trong khi đội thua chỉ gặp Thái Lan ở vòng knock out tiếp theo.

Trong hiệp một, đội futsal Pháp chỉ có hai cú sút, trong khi Iran chỉ có sáu lần dứt điểm. Iran dẫn trước cũng là một chủ đề nóng vì thủ môn Louis Marquet của Pháp dường như không cố gắng cản phá một cú sút không mạnh. Kết quả Iran thắng 4-1 giúp họ lên đầu bảng F và gặp Morocco ở vòng 16 đội, nhưng có nguy cơ gặp đội mạnh Brazil ở tứ kết như đã nói, trong khi Pháp sẽ gặp Thái Lan ở vòng tiếp theo (đội thắng cặp này sẽ gặp đội thắng cặp Paraguay và Afghanistan ở 8 đội cuối cùng).

đội futsal Pháp
HLV Raphael Reynolds cho biết các học trò không cố tình thua để tránh Brazil có thể gặp ở tứ kết giải futsal World Cup 2024. Ảnh: SS.

Sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo của đội tuyển futsal Thái Lan mỉa mai: “Dù chuyện gì xảy ra vào ngày 27-9 (Pháp gặp Thái Lan ở vòng 16 đội), thì từ trận đấu này ở Bukhara, họ khiến chúng tôi cảm thấy như mình là đội yếu nhất ở vòng tiếp theo. Tôi muốn nói, hẹn gặp lại, Pháp. Chúng tôi đang đợi bạn”.

Trong khi đó, HLV Reynolds của đội futsal Pháp phân trần: “Tôi hiểu rằng nhiều người ngạc nhiên và tức giận về những gì đã xảy ra. Đó không phải là một trận đấu đáng nhớ chút nào. Đây là trận đấu rất khó chơi. Chúng tôi cũng cần phải suy nghĩ về những gì ở phía trước, và sắp xếp các vấn đề khác nhau.

Trận gặp Iran, chúng tôi cảm thấy mình không thể chơi theo phong độ thường thấy. Ở hiệp một, tôi đã nói với toàn đội futsal Pháp rằng chúng tôi không thể chơi như thế, không phải là hình ảnh một đội chơi nhịp nhàng. Nhưng có thể các cầu thủ của tôi lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra với họ, khiến công sức họ bỏ ra trở nên lãng phí, như về khả năng bị chấn thương.

hlv-doi-futsal-phap-tran-tinh-ve-tran-thua-rung-dong-o-giai-the-gioi (1).jpg
Trận Pháp thua Iran 1-4 bị cho là không trung thực. Ảnh: SS.

Tôi chịu trách nhiệm về những kế hoạch của đội futsal Pháp trong trận này, bởi vì tôi cũng muốn chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo. Thực tế, chúng tôi dự định chờ đợi để phản công đối phương (Iran), nhưng đối thủ lại không muốn tấn công và điều đó đã gây ra vấn đề cho chúng tôi.

Những gì xảy ra trong trận này là một nỗi xấu hổ đối với thế giới futsal. Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để xóa đi điều này. Đội futsal Pháp đã chơi hai trận đấu tuyệt vời trước đó và lọt vào vòng 16 đội. Đúng là kết quả này giúp chúng tôi có nhiều cơ hội đi tiếp cao hơn, nhưng thực ra mục tiêu quan trọng nhất của đội futsal Pháp là tránh bị thương, thế thôi”.

HLV Reynolds của đội futsal Pháp cũng khen ngợi Thái Lan là đội bóng rất mạnh: “Chúng tôi cần chơi 100% phong độ trong trận đấu sắp gặp Thái Lan ngày 27-9. Đội tuyển futsal quốc gia Thái Lan là đối thủ mà chúng tôi rất tôn trọng. Họ có những cầu thủ tuyệt vời và giàu kinh nghiệm. Thái Lan di chuyển nhiều và đủ giỏi để ghi nhiều bàn thắng”.

hlv-doi-futsal-phap-tran-tinh-ve-tran-thua-rung-dong-o-giai-the-gioi (3).jpg
Ông Raphael Reynolds không phủ nhận trận Pháp thua Iran là nỗi xấu hổ đối với thế giới futsal. Ảnh: SS.

Kevin Ramirez, đội trưởng đội futsal Pháp nói thêm rằng các cầu thủ sợ mệt mỏi, sợ thẻ vàng hoặc thẻ đỏ khiến phong độ của họ không được tốt cho lắm: “Chúng tôi biết mình đã chơi không tốt. Chúng tôi cũng khó chịu vì không thể theo cách của riêng mình. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ vào vòng 16 đội.

Sự mệt mỏi và khả năng bị loại sớm cũng ảnh hưởng nhưng hiện tại chúng tôi giống như đang bắt đầu một cuộc đua mới. Chúng tôi muốn tiếp tục đi tiếp, đưa đội futsal Pháp vào vòng sâu nhất có thể. Thái Lan là một đội bóng rất tốt, cùng một HLV tuyệt vời. Chúng tôi không nên đánh giá thấp họ. Đội tuyển futsal Pháp có năm ngày để chuẩn bị, thế là đủ rồi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm