CLB Man City cáo buộc Arsenal ‘đen tối và bẩn thỉu’

(PLO)- Các cầu thủ CLB Man City đã chỉ trích 10 cầu thủ Arsenal sử dụng "nghệ thuật đen tối và bẩn thỉu" sau khi có trận hòa 2-2 trước đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League, với bàn gỡ hòa ở phút thứ 90+8 trong một trận đấu căng thẳng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

John Stones, người ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+8 cho CLB Man City, mô tả cách tiếp cận phòng ngự của đối thủ Arsenal là bẩn thỉu, còn hậu vệ Kyle Walker gọi đó là "nghệ thuật đen tối" trong lúc Bernardo Silva tuyên bố chỉ có một đội chơi bóng đá đích thực.

Rất may cho CLB Man City ở những giây cuối, John Stones đã ghi bàn khi nhà vô địch phá vỡ hàng phòng ngự kiên cường của đội bóng do HLV Mikel Arteta dẫn dắt. Rõ ràng Arsenal đã triển khai lối chơi phòng ngự phản công sau khi Leandro Trossard bị đuổi khỏi sân trước giờ nghỉ giải lao vì nhận thẻ vàng thứ hai, khi họ đang dẫn 2-1.

Erling Haaland đã đưa chủ nhà Man City vươn lên dẫn trước ở phút thứ chín, trước khi Riccardo Calafiori san bằng tỷ số bằng một cú sút xa tuyệt vời và Gabriel đánh đầu thành bàn từ một quả phạt góc. Với một cầu thủ của Arsenal bị mất, họ buộc phải rút lui về phần sân nhà để bảo vệ lợi thế dẫn trước.

CLB Man City
Haaland đã ghi bàn thắng thứ 100 cho Man City vào lưới Arsenal. Ảnh: GETTY.

Hậu vệ Kyle Walker nói với BBC Radio 5 Live với giọng mỉa mai Arsenal: “Trận này là một cảnh tượng tuyệt vời cho Premier League. Đối thủ đã áp dụng một thứ nghệ thuật đen tối. Tôi nghĩ với tư cách là một người hâm mộ hoặc cầu thủ của CLB Man City, tôi rõ ràng thất vọng. Còn nếu là nhà cầm quân của Arsenal, ông ấy nói rằng họ chơi tốt”.

Khi được hỏi liệu có đồng ý với quan điểm của đồng đội của mình hay không, Stones cho biết anh không ngạc nhiên trước cách tiếp cận của Arsenal: "Tôi không biết họ chơi bóng kiểu gì? Bạn có thể gọi đó là thông minh, hoặc bẩn thỉu, tùy bạn muốn nói theo cách nào". Trung vệ người Anh cho biết thêm: “Arsenal phá vỡ cuộc chơi, và điều đó làm đảo lộn nhịp điệu của người xem. Nhưng tôi nghĩ CLB Man City đã ứng xử rất tốt. Thật không dễ dàng khi đối phó với một đội bóng chỉ biết chơi phòng ngự”.

Tiền vệ Bernardo Silva cũng không hài lòng với chiến thuật của Arsenal và sử dụng cách Liverpool chơi để chế giễu đội bóng của HLV Arteta: "Sự khác biệt ư? Tôi không biết. Có thể Liverpool đã vô địch Premier League, còn Arsenal thì chưa. Có thể là Liverpool đã vô địch Champions League, còn Arsenal thì chưa”.

clb-man-city-cao-buoc-arsenal-den-toi-va-ban-thiu (1).jpg
John Stone và Bernardo Silva chỉ trích lối chơi phòng ngự của Arsenal. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha phân tích rõ hơn: "Liverpool luôn đối đầu trực diện với chúng tôi để cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu. Vì vậy, theo góc nhìn này, những trận đấu với Arsenal không giống như chúng tôi đã và đang có với Liverpool.

Ai cũng thấy chỉ có một đội chơi bóng đá. Thật không may, đội kia đến để thi đấu trong giới hạn những gì họ có thể làm được và trọng tài cho phép điều đó. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng có được một trận hòa ở những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu. Thực sự Man City không vui vì muốn có 3 điểm, nhưng tôi vui vì chúng tôi luôn vào sân với nỗ lực giành chiến thắng trong mọi trận đấu”.

Trận hòa của CLB Man City giúp đội của HLV Pep Guardiola vươn lên đầu bảng, còn đối thủ Arsenal đứng thứ 4 - mặc dù họ vẫn nằm trong một nửa số đội bất bại tại Premier League mùa này cùng với Brighton and Hove Albion và Nottingham Forest.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm