Thông điệp tàn bạo của Haaland gửi Arteta gây sốc

(PLO)- Thông điệp tàn bạo của Haaland gửi Arteta chỉ có 3 chữ đã gây sốc khi xuất hiện trên mạng xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Đoạn phim xuất hiện trên mạng xã hội X ghi lại cảnh tiền đạo Erling Haaland của Manchester City nói chuyện với HLV Mikel Arteta của Arsenal trước khi va chạm với Gabriel Jesus sau trận hòa 2-2 giữa 2 đội trên sân Etihad ở vòng 5 Premier League.

Erling Haaland đã bảo Mikel Arteta "hãy khiêm tốn" trước khi cảnh báo Gabriel Jesus "hãy tránh xa ra" sau trận hòa 2-2 đầy căng thẳng giữa Manchester City với Arsenal. Nhà vô địch Premier League Man City bị dẫn trước 2-1 khi hiệp một kết thúc nhưng có lợi thế về quân số so với đối thủ Arsenal trong hiệp hai sau khi tiền đạo Leandro Trossard nhận thẻ vàng thứ hai. Nhưng phải đến đúng phút bù giờ cuối cùng 90+8, John Stones mới ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Man City.

Thông điệp tàn bạo của Haaland gửi Arteta
Thông điệp tàn bạo của Haaland gửi Arteta gây sốc. ẢNH: GETTY

Haaland là cầu thủ mở tỉ số trận đấu và san bằng kỷ lục ghi 100 bàn cho CLB trong 105 trận của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, sau bàn gỡ hòa 2-2 của Man City, Haaland đã cầm bóng ném thẳng vào đầu của Gabriel và cũng đã va chạm với một số cầu thủ Arsenal khác.

Bây giờ đoạn phim mới về việc Haaland khiêu khích HLV Arteta sau tiếng còi kết thúc trận đấu hiện đã xuất hiện và gây sốc trên mạng xã hội. Trong đoạn clip được Sky Sports chia sẻ trên mạng xã hội X, Haaland nói với HLV Mikel Arteta của Arsenal: "Hãy khiêm tốn” trước khi Haaland tiếp tục đối đầu với Jesus khi nói, “Tôi muốn nói điều tôi không định nói, anh là gã hề khốn nạn”. Sau đó, Haaland có vẻ đẩy Jesus ra một chút trước khi nói thêm: "Anh đang nói cái gì thế, cút khỏi đây ngay, đồ hề khốn kiếp".

Cuộc khẩu chiến tiếp tục sau trận đấu khi cả Pep Guardiola và Bernardo Silva của Man City đều đặt câu hỏi về chiến thuật của Arsenal. Bernardo Silva cáo buộc Arsenal cố tình câu giờ, trong khi Stones cũng nhắc đến chiến thuật "bẩn thỉu" của “pháo thủ”.

man-city-arsenal-erling-haaland.jpg
Haaland đối đầu với Gabriel của Arsenal. ẢNH: GETTY

Trung vệ John Stones của Man City nói, "Đó là một buổi chiều khó khăn cho cả hai đội, cách họ dừng trận đấu, cách họ sử dụng lối chơi mà không nhiều đội làm được. Bạn có thể gọi đó là thông minh hay bẩn thỉu, bất kể bạn muốn nói theo cách nào, nhưng họ phá vỡ trận đấu, làm đảo lộn nhịp độ. Họ sử dụng nó để có lợi cho họ và chúng tôi đã xử lý nó rất tốt.

Họ làm chậm trận đấu. Chúng tôi phải kiểm soát cảm xúc của mình trong những thời điểm khó khăn đó và tôi cảm thấy chúng tôi đã làm được. Có rất nhiều pha vào bóng mạnh, một số quyết định ngớ ngẩn, nhưng chúng tôi đã làm tốt. Tôi không cho rằng Arsenal thành thạo trong việc này, nhưng họ đã làm điều đó trong vài năm nay”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm