(PLO)- Đại biểu Nguyễn Văn Hiếu kiến nghị TP.HCM giao các sở, ngành chuyên môn tính toán làm sao để người lao động các ngành nghề đều được đào tạo, ngay cả người bán hàng rong cũng cần được đào tạo bài bản.
(PLO)- Dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Những người làm nghề bán hàng rong vốn vất vả, nay lại càng khó khăn hơn.
(PLO)- Bất chấp lệnh cấm tụ tập trên 10 người, chỉ cho bán mang về của UBND TP.HCM, nhiều người bán hàng rong và hộ kinh doanh trên đường Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình vẫn vi phạm.
(PLO)- Trong Bản tin Tài chính Kinh doanh sáng ngày 19-8, VTV đã chính thức nói lời xin lỗi những người bán hàng rong vì đã để xảy ra lỗi nghiêm trọng.
(PLO)- Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đã bày tỏ quan điểm về bản tin có dùng từ "sống Ký sinh trùng" mà biên tập viên sử dụng khi nói về những người bán hàng rong trên vỉa hè TP.HCM.
(PLO)- Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo xem xét trách nhiệm và xử lý cán bộ liên quan vụ để xảy ra việc người bán hàng rong vào khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.
(PL)- Cảnh mưu sinh “đón đầu tử thần” trên cầu Bình Thuận (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) của những người bán hàng rong khiến cánh tài xế nơm nớp lo lắng.
Bên hông Bến xe Chợ Lớn (cổng A, đường Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, TP.HCM) lúc nào cũng có một bãi rác to do những tiểu thương, người bán hàng rong thường mang rác ra đổ tại đây nên quanh năm bên hông bến xe dơ kinh khủng.
(PLO)- Hiện nay ở TP.HCM có rất nhiều cơ sở, địa điểm kinh doanh bán hàng rong tuy nhiên phần lớn là tự phát không đạt chuẩn. Thực tế muốn kinh doanh hàng rong đúng pháp luật thì người bán phải đạt hàng loạt tiêu chí.
(PL)- Do chính quyền đã gửi thông báo trước và yêu cầu các hộ dân ký cam kết nên việc lập lại trật tự vỉa hè ở hai quận 5, 10 (TP.HCM) diễn ra khá suôn sẻ.
(PLO) - Việc anh CSKV phường 4, quận 6 quật ngã người bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường khiến nạn nhân phải nhập viên cấp cứu vì nghi xuất huyết não đã dấy lên sự bất bình và nhiều luồng ý kiến tranh luận.
(PLO)- Sài Gòn những ngày này vắng lặng đến lạ thường. Ngày Quốc tế lao động 1-5, người người tranh thủ ngày nghỉ về quê thăm nhà, hay tự thưởng cho mình một chuyến du lịch. Nhưng đâu đó, giữa trung tâm thành phố, nhiều phận người vẫn miệt mài với gánh nặng mưu sinh, chẳng bao giờ biết nghỉ lễ là gì.