Người phụ nữ khóc nghẹn ngày được gặp NSND Kim Cương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 Video: Người phụ nữ khóc nghẹn ngày được gặp NSND Kim Cương

Chị Quỳnh khóc nghẹn ôm chặt NSND Kim Cương trên sân khấu. Ảnh: CTV

Chị Quỳnh nói rằng cái ôm này chị ôm cả phần của mẹ. Buổi gặp gỡ ấm cũng, xúc động vừa diễn ra sáng nay (25-3) trong ngày ra mắt phiên bản audio hồi ký “Sống cho người- sống cho mình” của Kỳ nữ Kim Cương.

Nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ ông Trương Hoà Bình cùng nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Uyên, đạo diễn Thanh Hiệp… đã tới chúc mừng chia vui cùng nữ nghệ sĩ gạo cội - Kỳ nữ Kim Cương.

Chạy xe máy ôm bức tranh NSND Kim Cương

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chị không muốn làm rình rang, chỉ muốn có buổi gặp mặt nho nhỏ, ấm cúng với những người thân thiết để chuyện trò, nhớ về những hức đẹp trong cuốn hồi ký. Nhưng rất nhiều người hâm mộ vì yêu quý mến mộ tài năng, sự cống hiến của chị mà khi hay tin đã không quản ngại đường sá xa xôi tới chúc mừng.

Nguyên Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cùng các nghệ sĩ NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu chúc mừng NSND Kim Cương. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Chị Quỳnh và chồng (áo sơ mi trắng) mang bức tranh chân dung NSND Kim Cương làm từ hơn 12.000 hạt gạo tặng nữ nghệ sĩ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Chị Quỳnh kể chuyện, gia đình chị mến mộ NSND Kim Cương từ những ngày còn tấm bé. Tình yêu ấy được trao chuyền qua nhiều thế hệ, từ thời mẹ của chị.

“Hôm qua, hay tin cô Kim Cương sẽ có buổi gặp gỡ, vợ chồng tôi muốn có món quà nhỏ tặng cô. Đó là bức tranh chân dung nghệ sĩ Kim Cương làm từ khoảng hơn 12.000 hạt gạo. Hôm qua nghệ nhân làm cấp tốc suốt đêm, đến tối qua còn chưa khô keo, sáng nay mới xịt bóng. Hên quá tặng được cô rồi. 1cm2 là 10 hạt gạo. Bức tranh này 30.40 cm, là hơn 12.000 hạt gạo…”- chị Quỳnh trải lòng.

Sáng nay hai vợ chồng dậy từ sáng sớm, đưa con đi học bên quận 7 rồi chạy xe máy từ nhà vòng qua đây. Chồng chở, chị ngồi sau ôm chặt bức tranh chân dung NSND Kim Cương làm từ những hạt gạo. Đây là món quà hai vợ chồng chị muốn trao tận tay tặng nữ nghệ sĩ tài hoa, một đời tận hiến.

Chị bảo chị đi coi cô Kim Cương diễn nhiều lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên chị được đứng gần, được trò chuyện, được ôm nữ nghệ sĩ mà mình và gia đình hằng ngưỡng mộ.

Bức chân dung NSND Kim Cương làm từ hơn 12.000 hạt gạo khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Cô luôn hết mình với vai diễn dù là vai rất nhỏ. Nhưng chúng tôi quý và kính trọng cô không chỉ bởi tài năng trên ánh đèn sân khấu mà còn là cái tâm, sự cống hiến miệt mài của cô cho cuộc đời. Tôi đã xem cô diễn, đã nghe kể về cô rất nhiều.

Sáng ngồi đây, tôi đã ráng kiềm chế. Nhưng lúc được cầm micro, tôi không kiềm chế được nữa, không biết sao cứ nghẹn lại, nước mắt cứ rơi. Nãy cô đổ thừa cô bảo vì con mà cô khóc đó…”- chị Quỳnh cười rưng rưng nhớ lại.

Kì công audio hồi ký của NSND Kim Cương

Hồi ký nghệ sĩ Kim Cương – “Sống cho mình, sống cho người” ra mắt năm 2016 đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích, mến mộ từ khán giả yêu quý Kỳ nữ Kim Cương nói riêng và những khán giả say đắm kịch nói miền Nam nói chung.

NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, đạo diễn Đạt Phi chúc mừng NSND Kim Cương. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

NSND Kim Cương tặng hoa tri ân các nghệ sĩ đã đồng hành giúp đỡ hoàn thành Hồi ký bản audio. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Để đáp lại tấm thịnh tình ấy và giúp nhiều khán giả dễ dàng tiếp nhận hơn, nghệ sĩ Kim Cương đã chuyển thể Hồi ký thành phiên bản Audio với sự góp giọng của nghệ sĩ lồng tiếng Thy Mai cùng các khách mời là những thế hệ vàng trong sân khấu kịch nói như: NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu…

Các nghệ sĩ khẳng định được góp mặt trong sách hồi ký bản audio của NSND Kim Cương là niềm vinh dự, tự hào của các nghệ sĩ.

Theo bật mí, phải mất đến 2 năm để hoàn thiện 1.000 phút audio về cuộc đời của nữ nghệ sĩ tài hoa. Không đơn thuần là “đọc”, trong buổi ra mắt hôm nay, nhiều trích đoạn trong audio được thể hiện khiến khán giả không khỏi “nổi da gà” bởi những giọng đọc thổi hồn vào từng trang hồi kí.

Nhắm mắt lại và lắng nghe, khán thính giả như được sống lại với những năm tháng chiến tranh ác liệt, ở đó có “cậu bé” Kim Cương hạnh phúc, cô đơn, nghịch ngợm, tủi hờn lớn lên, đi qua bao cay đắng, ngọt bùi để trở thành “Kỳ nữ Kim Cương” được nhiều người mến mộ.

Nghệ sĩ, người hâm mộ, phóng viên...chúc mừng NSND Kim Cương ra mắt hồi ký “Sống cho người- sống cho mình” phiên bản audio. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Bạn sẽ thấy một Kim Cương khác trong cuốn hồi kí này. Giờ phút này là giờ phút hạnh phúc của cuộc đời tôi. Bạn bè chia vui là hạnh phúc vô cùng. Lý do, tôi thực hiện audio bởi audio tới với khán giả dễ dàng hơn. Khi bắt tay vào làm có âm nhạc, tiếng động, cuốn hồi kí ra cuốn sách khác rồi, tôi rất hạnh phúc”- NSND Kim Cương trải lòng.

Đạo diễn Đạt Phi - người đồng hành xuyên suốt cùng NSND Kim Cương trong việc thu âm xử lý hậu kì, tuyển chọn diễn viên chuyển âm cho tác phẩm chia sẻ, tiếp cận hồi kí là thử thách rất lớn.

Anh ngồi bàn lại với đạo diễn âm thanh Hoà Bình làm sao để thực sự ra được linh hồn của bản hồi kí này. Ban đầu ns Kim cương chỉ muốn đọc trên nền nhạc cho dễ nghe hơn. Nhưng thực hiện mới biết rất nhiều nhiêu khê. Từ căng thẳng, thoả hiệp thậm chí gây lộn cả nước mắt trong đó. Nếu hồi ký viết trong một năm, audio cũng mất 365 ngày”- đạo diễn Đạt Phi hài hước nhớ lại.

Điều đặc biệt, toàn bộ audio Hồi ký nghệ sĩ Kim Cương “Sống cho người- Sống cho mình” sẽ được đăng tải miễn phí trên các nền tảng như Youtube…để khán thính giả dễ dàng tiếp cận. Tập 1- Đêm trắng Thất Ngàn (Phần 1: Tuổi thơ nghiệt ngã) sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai (26-3).

Bạn đọc yêu mến Kỳ nữ Kim Cương có thể theo dõi thông tin qua website https://kynukimcuong.vn và Fanpage Kỳ nữ Kim Cương.

Người phụ nữ khóc nghẹn ngày được gặp NSND Kim Cương ảnh 8
NSNS Kim Cương đón tuổi 85 hạnh phúc viên mãn bên gia đình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đại gia giấu mặt của Kỳ nữ Kim Cương

Trần Trọng Gia Vĩnh là “đại gia giấu mặt” tài trợ kinh phí thực hiện hồi ký của nữ NSND Kim Cương. Anh là con trai duy nhất cũng là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời kỳ nữ Việt Nam. Trong cuốn Hồi ký về mình, nghệ sĩ Kim Cương nói rằng đó là người đàn ông đã mang đến cho bà “niềm hạnh phúc vô biên”, “lo lắng tột cùng hay nhớ nhung ray rứt”…

Khi được hỏi lý do đồng hành thực hiện hồi ký, Trần Trọng Gia Vĩnh chỉ nói ngắn gọn: “Chỉ có một lý do duy nhất: Không có người con nào không muốn mẹ mình hạnh phúc hết”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm