MỘT BÀN TAY VẤY BẨN
Ngày 20-1-2008, trong cái gọi là “kháng nghị can thiệp khẩn cấp” được phát tán trên các phương tiện tâm lý chiến của bọn phản động người Việt ở hải ngoại, một lần nữa Nguyễn Hoàng Bảo Việt lại kêu gào đòi trả tự do cho Nguyễn Văn Đài, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân và lập lại luận điệu vu khống, xuyên tạc “Việt Nam đang cầm tù nhiều nhà văn” để bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên văn đàn quốc tế.
Đây không phải lần đầu Nguyễn Hoàng Bảo Việt thực hiện hành động rất xấu với quê hương, đất nước mà nhiều năm trở lại đây, tại mỗi kỳ đại hội PEN hoặc trong các đợt sinh hoạt văn học quốc tế, y thường xuyên nhân danh cái gọi là “Liên hội nhân quyền Việt Nam” tại Thụy Sỹ đưa những thông tin cùng với nội dung luận điều trên.
Trước đó, tháng 5-2006 tại Đại hội PEN lần thứ 72 tổ chức ở thủ đô Berlin, CHLB Đức, với sự tham dự của hơn 450 nhà văn đến từ 102 quốc gia, cũng chính Nguyễn Hoàng Bảo Việt đã thực hiện chiêu bài xuyên tạc cũ rích. Đáng lên án là, Nguyễn Hoàng Bảo Việt đã trắng trợn xuyên tạc: “Các nhà văn Việt Nam bị áp chế và giam cầm, rất cần sự hỗ trợ của PEN”. Y kêu gọi phải gia tăng áp lực bên ngoài đối với Nhà nước Việt Nam, vì trong hầm lao lạnh lẽo, mọi nỗ lực của tù nhân đều vô hiệu”.
Qua theo dõi hoạt động của PEN và những đại hội gần đây được biết, đây là “nghị quyết” thứ 7 mà tổ chức này thông qua, dựa trên những thông tin do Nguyễn Hoàng Bảo Việt cung cấp.
Đáng chê trách là từ những thông tin sai quấy, PEN đã không tiến hành kiểm nghiệm tính khách quan mà đã vội vã thông qua “nghị quyết” hoặc “thông cáo báo chí”... sai sự thật. Trở lại cái gọi là “kháng nghị can thiệp khẩn cấp” ngày 22-1-2008 nêu trên, sự thật những nhà văn, nhà viết tiểu luận mà Nguyễn Hoàng Bảo Việt xuyên tạc Việt Nam đang “cầm tù” hoặc “đàn áp” và mượn tay PEN đòi trả tự do cho số này, hoàn toàn không phải là nhà văn, nhà viết tiểu luận, họ đều là những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật, đã có bản án kết tội của tòa án và đang chấp hành án phạt tù để giáo dục, cải tạo trở thành công dân tốt.
Trước khi bị bắt, họ hành nghề luật sư hoặc có liên quan chút ít đến nghề báo như Trần Khải Thanh Thủy, nhưng đã lầm đường lạc lối trở thành con rối trong tay bọn phản động người Việt ở hải ngoại, thực hiện các hoạt động chống phá. Nhưng để tạo cớ qua mặt PEN và một số tổ chức nhân quyền quốc tế ra “kháng nghị” đòi trả tự do cho số này, Nguyễn Hoàng Bảo Việt đã chụp cho số đối tượng trên chiếc mũ “nhà văn”, “nhà viết tiểu luận”, rồi vu khống, xuyên tạc “Việt Nam đang cầm tù nhiều nhà văn”.
![]() |
| Nguyễn Hoàng Bảo Việt thứ 2 từ phải sang tại Đại hội PEN lần thứ 72, tháng 5-2006. |
Các “nghị quyết”, “kháng thư” hoặc “thông cáo báo chí”... hoàn toàn là những thông tin do bọn phản động người Việt ở hải ngoại chống Việt Nam, phát tán trên mạng Internet toàn cầu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hầu hết những thông tin tuyên truyền chống phá Việt Nam của PEN đều có điểm chung giống hệt những thông tin của bọn phản động người Việt ở hải ngoại.
Điều này cho thấy mối quan hệ rất mờ ám giữa tên Nguyễn Hoàng Bảo Việt với các tổ chức phản động người Việt ở hải ngoại. Qua đó chứng tỏ rằng: Nguyễn Hoàng Bảo Việt chính là kẻ phản động số 1 mượn danh nghĩa nhà văn, nhà thơ đang núp bóng PEN để thực hiện âm mưu đen tối.
HÃY TRỞ VỀ VỚI LƯƠNG TRI NGƯỜI CẦM BÚT
Sinh ngày 6-6-1934 tại Kiên Giang, nguyên quán ở Vĩnh Long, Nguyễn Hoàng Bảo Việt nguyên là sĩ quan quân đội Việt Nam cộng hòa trước năm 1975. Sau giải phóng miền Nam 30-4-1975, Nguyễn Hoàng Bảo Việt được đưa đi tập trung cải tạo tại Bình Định.
Đến tháng 4-1979, y vượt biên sang Indonesia, sau đó được đưa đi định cư ở Thụy Sỹ. Hiện nay, Nguyễn Hoàng Bảo Việt là hội viên “Trung tâm văn bút châu Âu” thuộc tổ chức “Văn bút Việt Nam hải ngoại”, hội viên “Ủy ban bênh vực nhà văn bị cầm tù” thuộc PEN. Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Bảo Việt còn mấy lần đại diện cho tổ chức “Văn bút Việt Nam hải ngoại” tham dự các kỳ đại hội PEN ở Vienne (Áo - 1991), Praha (Séc - 1994), Vacsava (Ba Lan - 1999), Matxcơva (Nga - 2000), London (Anh - 2001), Ohrid (Maccedonie - 2002), Berlin (Đức - 2006)...
Đáng lẽ ra, khi mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, lại được sinh hoạt trong tổ chức uy tín trên văn đàn thế giới như PEN, Nguyễn Hoàng Bảo Việt phải có trách nhiệm quảng bá nền văn học nghệ thuật Việt Nam tới bạn bè năm châu để cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người và nền văn học Việt Nam với những áng văn chương hào hùng của hơn 4 ngàn năm dựng và giữ nước, trái lại Nguyễn Hoàng Bảo Việt đã không làm được điều đó, mà lại có những hành động gây phương hại đến nền văn hóa dân tộc Việt Nam.
Thiết nghĩ, đã đến lúc Nguyễn Hoàng Bảo Việt hãy trở lại với lương tâm người Việt, lương tri người cầm bút, chấm dứt ngay những trò vu khống, xuyên tạc quê hương, đất nước khi còn chưa muộn. Qua đây, cũng muốn gửi tới PEN thông điệp rằng: Dưới chế độ XHCN, Nhà nước Việt Nam luôn đề cao và coi trọng những đóng góp của những nhà văn chân chính, vì nền văn học hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ. Và quan trọng ở Việt Nam không có ai là nhà văn bị cầm tù như PEN cố tình xuyên tạc, vu khống. Đó là một thực tế!
HÀ TRÌNH - (Theo CATP)
