Cũng chẳng hiểu từ quy định nào nhưng nơi này làm, nơi khác học theo, thế là trở thành trào lưu, thành “mốt”!
Không có khẩu hiệu “nhiệt liệt chào mừng” thì cảm giác như không tạo được “không khí trang nghiêm” và “không trân trọng” đồng chí lãnh đạo cho lắm! Không chỉ có lãnh đạo trung ương về địa phương mà lãnh đạo địa phương về thăm, làm việc với xã, huyện, đơn vị trong tỉnh, cũng trương khẩu hiệu “nhiệt liệt chào mừng…” hay “chào mừng đồng chí…”. Ở đâu không “nhiệt liệt chào mừng” là thấy thiếu, là bị coi là không tôn trọng cấp trên... Kinh phí bỏ ra để làm tấm biển, băng rôn, khẩu hiệu mấy trăm ngàn đồng tiền ngân sách, chẳng đáng là bao lại được khen là chu đáo!
Nhiệt liệt chào mừng cũng là một nghi thức. Tuy nhiên, “nhiệt liệt chào mừng” như cái cách mà các địa phương làm trong thời gian qua đã không khỏi làm cho người dân xì xào bàn tán. Ai đời khi bão sắp đổ bộ vào đất liền, mọi người lo tập trung chống bão, vậy mà vẫn có băng rôn đỏ chói “nhiệt liệt chào mừng…” lãnh đạo về kiểm tra tình hình phòng, chống bão! Sau khi bão tan, lãnh đạo xuống thăm hỏi, chỉ đạo khắc phục hậu quả lại “nhiệt liệt chào mừng…”! Bí thư thành ủy đi công tác cơ sở ghé qua một doanh nghiệp cũng “chào mừng”… ông quá bộ ghé thăm!
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi về địa phương công tác không phải ai cũng thích được “nhiệt liệt chào mừng” bằng khẩu hiệu, biểu ngữ. Có đồng chí lãnh đạo Đảng trước khi về địa phương hay đến làm việc với bộ, ngành đã phải nhắc cán bộ giúp việc yêu cầu nơi đón tiếp phải gỡ bỏ các băng rôn “nhiệt liệt chào mừng”. Có lãnh đạo cẩn thận, trước khi đi đã thông báo nhưng địa phương vẫn giăng khẩu hiệu chào mừng. Đến nơi, lãnh đạo đó cứ chờ ở phòng khách cho đến khi tấm băng rôn được tháo bỏ mới vào làm việc. Có lãnh đạo đến một quận thấy ngay trước cổng ra vào treo khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng đồng chí… tới thăm và làm việc”, trong hội trường cũng thấy khẩu hiệu đó treo trên sân khấu nên vị này phải nhắc: “Tôi đề nghị mỗi khi lãnh đạo thành phố đến làm việc, các đồng chí đừng treo những khẩu hiệu thế này nữa… Tôi xuống làm việc là chuyện bình thường, là trách nhiệm, là thực hiện quy chế làm việc có trong kế hoạch…; đáng lý ra tôi phải nhiệt liệt chào mừng các đồng chí mới phải!”.
Chuyện “nhiệt liệt chào mừng” tưởng bình thường nhưng nó không bình thường chút nào khi sự trân trọng quá trớn trở thành xum xoe, bợ đỡ của cấp dưới đối với cấp trên. Chuyện nhỏ nhưng xem ra không nhỏ nên Văn phòng Trung ương Đảng phải có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, yêu cầu quán triệt nội dung: Khi đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, không treo khẩu hiệu “nhiệt liệt chào mừng…”.
Chúng ta đang thực hiện cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thì ngay từ việc “nhiệt liệt chào mừng” cũng cần được quán triệt đến từng đảng viên và cán bộ. Khi sinh thời, mỗi lần Bác Hồ về thăm địa phương, nếu thấy nơi đó căng khẩu hiệu chào mừng, Bác đều góp ý: Bác là “công bộc” về thăm, kiểm tra, nắm tình hình nhân dân chứ không phải ông vua, ông quan.
Học Bác Hồ, trước hết từng cán bộ phải học tập cách đi cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân của Bác.
ĐINH VĂN QUẾ