Những cảm xúc khó quên của CĐV TP.HCM dành cho U-23 VN

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập sắc đỏ của cổ động viên đến cổ vũ U-23 Việt Nam thi đấu trong chiều 27-1.

Cờ đỏ sao vàng tung bay khi người hùng Quang Hải xuất hiện trên màn hình.

Người hâm mộ tận dụng cả những vật dụng từ nhà mang đến để hò reo cổ vũ đội tuyển.

Một em nhỏ cầm cờ đỏ sao vàng hò hét cổ vũ đội tuyển.

Một cổ động viên dành tất cả tình cảm hướng về U-23 Việt Nam.

Ông bố ăn mừng bàn thắng của U-23 Việt Nam bằng cách giơ con lên cao.

Cúp vô địch diễu hành trên phố đi bộ khi U-23 Việt Nam cầm hòa U-23 Uzbekistan.

Niềm hạnh phúc và cả sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt các cổ động viên.

Những cổ động viên chắp tay cầu nguyện cho đội tuyển vượt qua hiệp phụ.

Cổ động viên ôm đầu khóc khi U-23 Việt Nam nhận bàn thua ở phút cuối.

Những cổ động viên ôm nhau khóc khi đội tuyển của họ không giành chức vô địch.

Nhưng rồi sau đó cơn bão mang tên "Việt Nam vô địch" vẫn tràn ngập các tuyến phố trung tâm TP.HCM.

Người hâm mộ múa hát trên đường sau trận đấu dù U-23 Việt Nam không giành chiến thắng.

Những cổ động viên nhí hòa vào dòng người chúc mừng U-23 Việt Nam.

Từng dòng người xuống đường ăn mừng U-23 Việt Nam.

Khách nước ngoài mang cờ Việt Nam xuống phố ăn mừng sau trận đấu.

Em nhỏ đạp xe mang kèn xuống đường hòa vào dòng người chúc mừng đội tuyển.

Cổ động viên bắt tay ăn mừng và hò reo "Việt Nam vô địch" sau trận đấu lịch sử của đội tuyển U-23.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm