NSƯT Bảo Quốc, Hữu Châu, Kim Tiểu Long... tưởng nhớ cố nghệ sĩ Thanh Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

NS Thanh Nga tài sắc vẹn toàn. Ảnh tư liệu

Ngày 30-11 (26-10 Âm lịch) là ngày giỗ của nghệ sĩ Thanh Nga. 43 năm đã trôi qua nhưng nỗi tiếc thương dường như chưa bao giờ nguôi. Trước đó, ở Mỹ, nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại nhà nghệ sĩ Bảo Quốc để thắp nén hương tưởng nhớ cố nghệ sĩ tài hoa mệnh bạc. Những kể chuyện cũ kể lại khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

NSƯT Bảo Quốc tưởng nhớ cố nghệ sĩ Thanh Nga

43 năm đã trôi qua kể từ ngày đau thương ấy, bạn cũ năm xưa nhiều người tóc đã bạc trắng, có người đã về cội nhưng nỗi đau, mất mát, tang thương ấy thì dường như vẫn như ngày hôm qua. Sân khấu cải lương vĩnh viễn mất đi một tài năng rực rỡ - nghệ sĩ Thanh Nga.

NSƯT Bảo Quốc xúc động khi nói về người chị quá cố. Ảnh: chụp màn hình

“Bên Mỹ, gia đình Bảo Quốc tổ chức vào ngày 26-11 ngày Tây, còn ở Việt Nam có cô em gái Ánh Mai, các cháu Hữu Châu, Cúc Cu (tên hồi nhỏ của Hà Linh-con trai cố nghệ sĩ)… tổ chức ngày 26-10 âm lịch”- nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ.

Nghệ sĩ Bảo Quốc bồi hồi nhớ về người chị quá cố. Với ông, ngoài tình thương gia đình, còn là sự biết ơn với người chị đã làm rạng rỡ nghệ thuật của Đoàn Thanh Minh làm rạng danh gia đình.

Lễ giỗ năm nay, gia đình Bảo Quốc không tổ chức rình rang chỉ mời những người bạn thân tình với cố nghệ sĩ thuở đương thời như nghệ sĩ Phượng Liên, bà bầu Thuý Uyển... Nhiều bạn bè biết bà thích sầu riêng nên ngày giỗ bà đã mang tới. Từng thu đĩa chung, Nghệ sĩ Phượng Liên kể chuyện, giọng hát chân phương của cố nghệ sĩ Thanh Nga là điều bà luôn nhớ mãi.

Cố nghệ sĩ Thanh Nga tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga. Bà là nữ nghệ sĩ cải lương tài sắc nổi, được mệnh danh là "Nữ hoàng sân khấu" của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ.

Bà sinh năm 1942, ở Tây Ninh. Cha của bà là ông Hội đồng Nguyễn Văn Lợi, và mẹ của bà là Nguyễn Thị Thơ (tức bà bầu Thơ) trưởng đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga nổi tiếng một thuở.

Chiều 26-11 (26-10 Âm lịch), đang lúc đỉnh cao của sự nghiệp, nữ nghệ sĩ và chồng bị bắn chết ngay trước cửa nhà. Năm đó bà 36 tuổi.

NSƯT Kim Tiểu Long: ‘Cô Ba Thanh Nga là thần tượng của tôi’

Chia sẻ với PLO, NSƯT Kim Tiểu Long tâm sự cô Ba Thanh Nga là thần tượng của anh từ những ngày còn thơ bé cho tới tận bây giờ. Cô đã ra đi 43 năm nhưng những đóng góp của cô, giọng ca của cô vẫn luôn sống mãi.

“Tôi ngưỡng mộ cô Ba lắm. Cô Ba đẹp, cô Ba hát hay, nụ cười cô rất thánh thiện. Ngày xưa tôi nhỏ xíu, nghe cô Ba hát qua băng cát sét: Nửa đời hương phấn… sau nữa được coi qua ti vi nhỏ xíu, trắng đen, xem Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa… nghe cô hát mê lắm.

Năm 15 tuổi đi hát đoàn tỉnh đến 23 tuổi tôi về Sài Gòn, đi viếng chùa Nghệ sĩ, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mua hoa đến thắp hương, người đầu tiên khấn nguyện là cô Ba”- Kim Tiểu Long kể chuyện.

Soạn giả Viễn Châu và một người bạn tặng quà sinh nhật năm 22 tuổi cho nghệ sĩ Thanh Nga vào năm 1964. Ảnh tư liệu

Những kí ức thuở xưa cứ thế ùa về. Ngày đó, mới về Sài Gòn, năm đầu thi giải Trần Hữu trang anh thi rớt. Trong khoảng mấy chục câu hỏi, anh sợ nhất câu hỏi của cô Ba Thanh Nga, ai dè bắt trúng thiệt “trả lời hông được, rớt cái đùng”.

Lần thứ 2 trở lại với giải thưởng danh giá này, lại tiếp tục “bốc phiếu câu hỏi”, ai dè vẫn Kim Tiểu Long vẫn bốc trúng tiếp câu hỏi của cô Ba Thanh Nga. Dù sợ nhưng đã chuẩn bị kĩ lưỡng và rút kinh nghiệm từ lần thi thứ nhất, nam nghệ sĩ đánh bại nhiều đối thủ nặng kí giành chiếc HCV Trần Hữu Trang đầy thuyết phục. Dù chỉ được nghe cô Ba Thanh Nga ca qua băng cát sét, ti vi đen trắng nhỏ xíu nhưng đó là người anh nhớ mãi, luôn biết ơn từ tận đáy lòng.

Đạo diễn Nguyễn Vĩnh Lộc (Trường sân khấu điện ảnh Thành phố) kể chuyện giỗ cố nghệ sĩ Thanh Nga năm nay gia đình ông cúng trái cây.

“Cô diễn cực kì có thần, nhưng tiếc là cô ra đi khi còn quá trẻ. Thường thường, mọi năm nghệ sĩ sân khấu ở Sài Gòn sẽ thắp hương vào ngày giỗ đêm 26 ngày 27, ngay sân khấu tổ chức lễ giỗ của cô.

Hà Linh (con của cố nghệ sĩ) có nhà riêng ở quận 6, ai ái mộ ủng hộ cố nghệ sĩ sẽ qua thắp hương ngồi chơi với Hà Linh chốc lát. Hôm 26 học trò tôi cũng tổ chức lễ cúng chay cho cô rồi mới đi biểu diễn...”- đại diễn Vĩnh Lộc nói với PLO. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm