NSƯT Kim Tiểu Long bị ‘đánh gậy’ bản quyền: ‘Nhạc tôi làm, sao lại vi phạm?'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Anh đã nhiều lần phản hồi về các công ty phụ trách nhưng không được giải quyết thoả đáng. Mỗi lần bị “cắm cờ” anh không thể livestream giao lưu cùng người hâm mộ trong thời gian dài.

‘Ca cho đã xong bị tắt hết tiếng’

NSƯT Kim Tiểu Long chia sẻ với PLO rất nhiều lần anh ca để giao lưu cùng người hâm mô nhưng những clip sau đó đều bị tắt hết tiếng. Gần đây nhất là vài ngày trước. Karaoke anh tự làm nhạc, đưa lên youtube cũng bị đánh bản quyền.

NSƯT Kim Tiểu Long và NSƯT Thoại Mỹ. Ảnh: NVCC

“Bài Kiếp này kiếp sau do Tô Tài Năng sáng tác, sau đó bán độc quyền cho tôi. Các bạn hát không ai cấm hết, nhạc nền đó là nhạc nền độc quyền của tôi, tôi đầu tư chỉnh sửa, cuối cùng tôi hát thì bị cấm bản quyền của bản nhạc đó. Nhạc tôi phối tôi hát, hình ảnh của tôi cũng vi phạm luôn. Cuối cùng tôi không biết phải làm sao...”- Kim Tiểu Long nói.

Gần đây nhất anh và học trò Ngọc Lan thể hiện những ca khúc: Vùng lá me bay, Liên khúc nhớ người yêu…trên nền nhạc do anh làm. “Hai thầy trò hát, nhạc nền của mình, mở karaoke của mình lên hát cuối cùng vẫn bị phạm bản quyền, mở lên thấy nhép miệng không”- Nghệ sĩ Kim Tiểu Long bức xúc.

Công việc kinh doanh sử dụng mạng xã hội của nam nghệ sĩ cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiệt hại về vật chất, tinh thần khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh không biết bài nào bị cấm, bài nào không.

“Nhạc nền của tôi, các bạn hát không hỏi tôi nhưng tôi hát thì các bạn cấm, là sao? Tôi bỏ tiền ra làm chứ không ăn cắp của ai mà giờ tôi hát lại bị cấm, bị cắm cờ cấm cả tháng trời”- anh nói.

'Tôi không ích kỉ, chỉ cần các em xin tôi một tiếng'

NSƯT Kim Tiểu Long chia sẻ để làm ra một bản nhạc nền chỉn chu ưng ý phải mất một tháng trời. Sau đó, mới tới khâu thu âm, sửa tới sửa lui, đi quay, dựng… Anh tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công sức sáng tạo của họ bởi đó là cách anh tôn trọng nghề.

NSƯT Kim Tiểu Long cho biết ngớt dịch anh sẽ về Việt Nam. Ảnh: NVCC

Trước đó NSƯT Kim Tiểu Long rất thích bản nhạc nền “Thương con chốt sang sông”- ca khúc do ca sĩ Tố My thể hiện. Anh đã gọi điện liên hệ, chỉ khi Tố My đồng ý, anh mới hát. Ca sĩ Nhật Kim Anh từng liên hệ xin anh lời bài hát, anh cũng vui vẻ đồng ý. "Tố My, Nhật Kim Anh...rất dễ thương"- Kim Tiểu Long nói.

Là người đi trước, anh không ngần ngại chia sẻ những bản nhạc nền mà anh đã đầu tư tiền bạc, công sức, chất xám của mình vào đó. Nhưng điều khiến anh buồn đó là nhiều người đi sau đã sử dụng, và khi anh dùng tới nhạc của mình làm lại bị khiếu nại, đánh bản quyền.

“Tôi thương các em nhưng các em không thương tôi. Các em không có tiền làm beat các em xin tử tế, tôi hỗ trợ. Nhưng các em hát sau, sử dụng nhạc của tôi mà quay lại "cắm cờ" tôi. Không có luật nào người đi sau lại cắm cờ người đi trước như vậy.

Lời các bạn cứ hát, tôi không ích kỉ. Tôi chỉ yêu cầu nhạc nền của tôi, nếu thích nhạc nền của tôi, tôi cho hết nhưng phải hỏi tôi một tiếng. Đưa bài hát lên, nói sử dụng nhạc nền của Kim Tiểu Long cho tôi mát lòng mát dạ. Tôi hát, đưa lên sau đừng "cắm cờ" tôi. Đừng bao giờ "cắm cờ" ngược lại chủ nhân của bản nhạc nền. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình, các bạn ạ”- Kim Tiểu Long nhắn gửi.

Điều khiến anh buồn hơn nữa là một số công ty quản lý khi “đụng chuyện” lại “lãnh đạm thờ ơ”, không giải quyết thoả đáng. Nam nghệ sĩ cho biết đợi ngớt dịch anh sẽ về Việt Nam để làm rõ câu chuyện này.

“Tôi sẽ lên tới công ty để làm rõ những bài hát sản phẩm của tôi cần được giải quyết rõ ràng vì đó là sức lao động của tôi”- NSƯT Kim Tiểu Long khẳng định.

Nhạc sĩ Giáng Son bị “đánh gậy” bản quyền với chính “con đẻ”

Câu chuyện nhạc sĩ Giáng Son bị "đánh gậy" bản quyền với chính "con đẻ"- của mình (bài hát Giấc mơ trưa) khiến dư luận xôn xao những ngày gần đây.

Ngày 15-10, nhạc sĩ Giáng Son đã gửi đơn kiến nghị lên Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để ủy quyền cho trung tâm này thay mặt nữ nhạc sĩ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chị trong vụ việc mà chị cho rằng mình bị "đánh bản quyền" với ca khúc Giấc mơ trưa.

NSƯT Kim Tiểu Long bị ‘đánh gậy’ bản quyền: ‘Nhạc tôi làm, sao lại vi phạm?' ảnh 3
Nhạc sĩ Giáng Son. Ảnh: PLO

Nữ nhạc sĩ bức xúc và khẳng định, bản thân không ký độc quyền tác phẩm này cho bất cứ ai hay tổ chức nào.

Ngày 27-10, BH Media - đơn vị liên quan đã có buổi thông tin báo chí về vụ việc, tại đây đại diện BH Media cho biết, việc nhạc sĩ Giáng Son nói rằng công ty đánh bản quyền tác phẩm Giấc mơ trưa của cô trên kênh Giáng Son hoàn toàn là một sự hiểu lầm.

Việc gửi thông báo trên hoàn toàn là do cơ chế quét bản quyền tự động của YouTube. Điều này là vô cùng bình thường, những ai đã từng lập kênh YouTube đều sẽ trải nghiệm và hiểu được vấn đề.

Ngày 28-10, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã có văn bản phản bác các luận điểm BH Media đưa ra trong cuộc họp báo chiều 27-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm