Phiên tòa 10 phút

Phiên tòa diễn ra chỉ vỏn vẹn 10 phút, nhanh, gọn và nhạt nhẽo như cuộc hôn nhân của anh chị: Chỉ một tháng sống chung rồi ly hôn.

Theo đơn ly hôn của chị, anh là Việt kiều Mỹ. Được sự giới thiệu của chị gái, năm 2007 chị sang Mỹ gặp anh. Sau một năm quen biết, anh về Việt Nam đăng ký kết hôn với chị. Sống với nhau được một tháng, anh sang Mỹ làm việc, bảo sẽ đưa chị sang sau. Nhưng từ đó anh đi biệt, không liên lạc với chị nữa. Nay chị muốn ly hôn để giải thoát cho mình vì tình cảm không còn, anh không quan tâm đến vợ và mấy năm nay hai người không sống chung.

Hôn nhân của anh chị chẳng có gì ràng buộc và nhạt nhẽo đến mức phiên tòa diễn ra rất nhanh chóng. Từ thẩm tra lý lịch, hỏi, tranh luận chỉ vỏn vẹn 10 phút. Sau cùng, tòa chấp nhận đơn ly hôn của chị. Bởi từ khi thụ lý vụ án, nhiều lần tòa có công văn liên lạc với anh nhưng không nhận được hồi âm thì việc chị nói hai người không còn sống chung nữa là có căn cứ.

Nói chuyện với chúng tôi, chị cho biết trước khi đến với anh, chị đã có một đời chồng và một con trai. Cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc và hai người đã ly hôn, chị ở vậy nuôi con. Cho đến khi con trai trưởng thành, muốn mẹ có người để bầu bạn tuổi xế chiều thì chị gặp anh, người cũng đã qua một lần đò. “Hồi mới gặp, tôi thấy anh ấy tử tế, hiền lành, gia đình gia giáo và nghĩ những người có hôn nhân đổ vỡ sẽ biết quý trọng cuộc sống gia đình nên quyết định quen. Sau hơn một năm nói chuyện trên mạng, chúng tôi đăng ký kết hôn. Sống với nhau chỉ được một tháng, anh ấy không còn tôn trọng tôi nữa, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt và đi bar. Anh ấy cho rằng mình là Việt kiều thì phải quen những cô gái trẻ, đẹp mới xứng và chê tôi vừa xấu vừa già, đến với anh là để hợp thức hóa việc đi Mỹ”.

Chị kể khi sang Mỹ, anh không liên lạc với chị nữa. Nhớ chồng, chị nhắn tin, gửi mail, gọi điện thoại nhưng anh dửng dưng. Những lần về Việt Nam, anh không gặp chị mà thuê khách sạn sống với những cô gái trẻ.

Một lần tình cờ chị biết anh còn có một người nữa đang nuôi con của anh, chị như chết lặng. Chị nói: “Nếu biết như hôm nay, tôi ở vậy, cặp kè qua đường, khi không còn tình cảm nữa thì đường ai nấy đi, chẳng phải rắc rối việc ly hôn”.

THẢO NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm