Mùa xuân, mùa đoàn tụ

Đang hỏi thăm một thẩm phán chuyên xử án dân sự, chợt một phụ nữ trên 40 tuổi đi vào, cầm tờ đơn viết tay. Chị ngập ngừng: “Tôi muốn kháng cáo”...

Chị là nguyên đơn trong vụ ly hôn mà vị thẩm phán xử hôm trước. Chị trình bày rằng sau khi tòa bác đơn của chị, người chồng cấm cửa không cho chị ra ngoài. Chị phải giấu đơn kháng cáo vào mũ bảo hiểm… Nguyên do cũng bởi anh ghen tuông vì những tin nhắn ngọt ngào trong điện thoại của chị. Chị bảo mình vô can. Lý do chị đưa ra nghe có vẻ xuôi tai: Một người bạn của chị cho đứa cháu mượn máy nhắn tin cho bạn gái, không biết mắt mũi làm sao lại bấm nhầm số của chị. Những lời yêu thương không cánh mà bay đến chị. Chồng chị phát hiện, ghen quá nên tặng chị hai cái bạt tai...

Vị thẩm phán điềm đạm: “Chỉ có vậy sao chị đã cương quyết đòi chia tay, hay là chị có tình yêu mới?”. Chị im lặng.

Trong vụ này, ngay từ đầu chị đã một, hai đòi ly hôn. Còn chồng chị vốn là một tài xế đường dài. Những chuyến chở hàng dài ngày khiến anh không hề biết vợ mình muốn ly hôn. Người đàn ông gần 50 tuổi ấy chưa lần nào đặt chân tới tòa án. Nhận giấy triệu tập của tòa, anh sợ bị… bỏ tù, bèn thuê luật sư bảo vệ. Làm việc với tòa, anh bảo nóng quá nên có tát chị hai cái, nay anh xin lỗi và mong muốn vợ quay về.

Vị thẩm phán từng hỏi ý kiến con gái duy nhất của họ đang học lớp 12. Em bảo không muốn cha mẹ ly hôn. Em không muốn xa ai trong hai người. Cha em rất hiền, thương mẹ và thương em. Cha làm tài xế nên vắng nhà suốt. Mẹ có nhiều bạn và hay đi chơi, ít ở nhà với em…

Nhận thấy mâu thuẫn giữa họ chưa thật sự trầm trọng, vị thẩm phán đã không chấp nhận cho họ ly hôn. Theo ông, cuộc sống vợ chồng vẫn có lúc sóng gió, quan trọng là người trong cuộc phải biết tự kiềm chế. Ông nhắn nhủ người vợ rằng là phụ nữ có tuổi, chị nên cẩn trọng và chừng mực trong các mối quan hệ để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ông cũng nhắn nhủ người chồng rằng dù thế nào cũng phải dành thời gian cho vợ con. Hạnh phúc thường mong manh nên cần phải giữ gìn. Hơn nữa, con gái của cả hai người đang phải đối mặt với những kỳ thi quan trọng. Cha mẹ nên làm điểm tựa để em vượt qua.

Vị thẩm phán nhận đơn kháng cáo của người phụ nữ. Ông bảo: “Vụ việc của chị sẽ được cấp phúc thẩm xem xét. Mùa xuân là mùa đoàn tụ, sum vầy, là thời điểm để con người lắng lòng lại và yêu thương hơn. Thôi thì năm hết tết đến, có gì bỏ qua được cho nhau thì bỏ qua. Dù sao anh chị cũng đã có gần 20 năm tình nghĩa vợ chồng. Tôi mong những ngày nghỉ tết, anh chị có cơ hội chăm chút, bồi dưỡng thêm cho tình cảm của mình”. Chị ngập ngừng không nói, chào ra về.

Quay lại câu chuyện với tôi, vị thẩm phán kể rằng trong năm, ông đã hòa giải đoàn tụ được cho khá nhiều cặp vợ chồng. Nhiều người đã quay lại cảm ơn ông rằng nhờ đó mà họ còn có nhau sau những phút giây nông nổi, tự ái. Nhìn họ hạnh phúc, ông cũng hạnh phúc với nghề nghiệp của mình...

PHƯƠNG LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm