Chú mèo một năm ròng không rời mộ chủ

Keli Keningau Prayitno, 28 tuổi, sống ở Trung Java, Indonesia, là người đầu tiên nghe thấy tiếng rên đau thương của chú mèo và muốn mang nó về nuôi nhưng bất thành. Con mèo lại tìm đường về lại ngôi mộ.

Chú mèo một năm ròng không rời mộ chủ ảnh 1

Nó chỉ rời mộ khi đến một nhà trẻ gần đó để kiếm chút đồ ăn thừa và nước uống, sau đó hằng đêm nó vẫn trở lại nơi quen thuộc, nằm cuộn mình thương tiếc người chủ đã khuất.

Chú mèo một năm ròng không rời mộ chủ ảnh 2

Chú mèo một năm ròng không rời mộ chủ ảnh 3

"Nó cứ nằm ở đó, thỉnh thoảng rên lên mấy tiếng "meo meo" nghe rất thảm thiết" Keli nói với tờ The Mirror. "Điều nó muốn là nằm bên mộ chủ mà thôi".

Các chuyên gia động vật cho rằng mặc dù mèo trông có vẻ lạnh lùng khép kín, nhưng nó vẫn cảm thấy đau buồn tột độ sau cái chết của chủ. Mèo có thể trở nên lo lắng, mất quan tâm đến thế giới bên ngoài, và trở nên không giống như bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm