Real Madrid – Dortmund: Trận cầu danh dự của Mourinho

HLV Klopp của đối thủ Dortmund vốn là bạn của Mourinho bị quy kết là một trong những người đưa ra tin trên đã vội vàng thanh minh không phải tôi! Thực tế có lẽ có nguồn tin đó nhằm biện hộ cho việc Real Madrid sẽ bị Dortmund loại là do Mourinho không còn thiết tha với Real nữa. Trong khi sự thật người ta thấy quá khó cho Real lội ngược dòng đánh bại Dortmund với tỉ số 3-0 hoặc trên 4-1 (hoặc 4-1 và giải quyết trên chấm luân lưu).

Tuy nhiên, vào thời điểm này dù được lợi thế sân nhà rất khó cho Real làm nên chiến tích đó bởi sau ba lần đụng độ cho thấy Mourinho vẫn không rút được kinh nghiệm để vượt qua được Dortmund, ở vòng bảng từng thua 1-2 sân khách rồi về sân nhà bị ghìm chân 2-2. Chẳng những không rút tỉa được bài học chế ngự Dortmund chống phản công mà càng đá lại càng… thua nặng hơn!

Real Madrid – Dortmund: Trận cầu danh dự của Mourinho ảnh 1

Thầy trò Mourinho khó lật ngược được tình thế trên sân nhà. Ảnh: GETTY IMAGES

Thua từ cơ cấu tổ chức đội hình thiên về tấn công mà phòng ngự kém đến lối chơi kỹ thuật tinh tế song thiếu sức mạnh dễ bị đối thủ hơn về thể hình, thể lực lấn áp. Đã vậy con át chủ bài Ronaldo mới bị chấn thương phải nghỉ trận derby thắng Atletico Madrid 2-1, hiện phải tập riêng cố hồi phục để có mặt nhưng không bảo đảm đạt phong độ cao.

Trong lúc đó, Dortmund vào trận sẽ trở về lối đá truyền thống thủ cứng phản công nhanh. Nên nhớ đây là đội duy nhất trong giải bất bại trong khi trung phong Lewandowski của họ (làm cả bốn bàn trận trước) hiện  là chân sút sáng giá được MU đưa vào tầm ngắm. Thêm nữa, đã 15 năm rồi Dortmund mới có vinh dự lọt vào tới vòng này nên vừa lên tinh thần vừa rất thận trọng cảnh giác, không một chút dám chủ quan.

Vì vậy, họ đã cho nghỉ gần cả đội hình chính trong trận giải Bundesliga hồi cuối tuần vẫn hạ Fortuna Dusendorf 2-1, đặc biệt chú ý ba trụ cột hậu vệ Piszczek, hai tiền vệ Gundogan và Goetze tập trung dưỡng thương. Thậm chí hậu vệ Hummels còn nói một cách khiêm tốn: “Chúng tôi chưa đặt một chân vào trận chung kết đâu mà chỉ mới đặt một… móng chân thôi!”.

Về phía Real có sự trở lại của tiền vệ công chủ lực Di Maria (và Essien) tin tưởng Real sẽ quật khởi như mùa trước cũng vào bán kết lượt đi thua Bayern Munich 2-1, đến lượt về thắng lại cùng tỉ số (nhưng cuối cùng xui xẻo thua đá luân lưu).

Nhưng Di Maria quên nói là tỉ số cách biệt lần trước và lần này khác nhau xa, 2-1 chắc chắn là dễ bắt kịp hơn 4-1. Cho nên Mourinho giỏi lắm cũng chỉ vớt vát danh dự thắng cách biệt một bàn để chấp nhận bị loại.

Cực khó để thầy trò Mourinho lật ngược tình thế trước ý chí và tinh thần Đức của Dortmund.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm