Sao Man United chỉ trích nặng nề Mourinho và Solskjaer

(PLO)- Anthony Martial đã chỉ trích các cựu HLV của Manchester United là ông Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho về cách họ ứng xử không đẹp với anh trong thời gian ở CLB.

Martial chuyển đến Old Trafford vào năm 2015 dưới thời HLV Louis van Gaal, nhưng sau một mùa giải ra mắt ấn tượng đã phải vật lộn để tiếp tục duy trì đà phát triển dưới sự dẫn dắt của người kế nhiệm Van Gaal là ông Jose Mourinho.

Vào thời điểm đó, HLV người Bồ Đào Nha cáo buộc Martial là “thiếu chín chắn” và gọi anh là một trong những cầu thủ mà ông cảm thấy hành động như “một đứa trẻ hư hỏng”. Ngay cả sau khi Mourinho rời CLB, ông đã chỉ trích ngôi sao người Pháp muốn chơi ở vị trí tiền đạo là sai lầm.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với France Football, cầu thủ 26 tuổi này đã phản pháo lại HLV cũ của mình và tiết lộ rằng anh cảm thấy sự thiếu tôn trọng bắt đầu từ việc thay đổi số áo của mình.

Martial bị ông Mourinho thay đổi số áo và cho rằng anh là cậu bé hư hỏng. Ảnh: CGI.

“Trong những ngày nghỉ, ông ấy (Mourinho) đã gửi cho tôi một tin nhắn hỏi tôi có muốn đổi sang số 11 hay không. Ông ta giải thích với tôi rằng điều đó thật tuyệt vì nó được mặc bởi Ryan Giggs, một huyền thoại của CLB” – Martial kể lại – “Tôi nói với ông ấy rằng tôi dành sự tôn trọng lớn nhất cho Giggs nhưng tôi thích giữ số 9. Khi tôi trở lại CLB, tôi thấy tên mình với số 11. Câu chuyện đã không kết thúc tốt đẹp. Ông ấy thiếu tôn trọng tôi”.

Tiền đạo của Man United tiếp tục mô tả anh không thể nói bất cứ điều gì với Mourinho, vì sợ ông cho anh là một người trẻ non dạ. Martial còn cho rằng việc Mourinho yêu thích Alexis Sanchez đồng hương Bồ Đào Nha đã khiến anh mất một suất dự World Cup.

“Tôi là người giỏi nhất trong đội trong phần đầu của mùa giải, nhưng ông ấy đã mang về Alexis Sanchez và ở đó tôi hầu như không có cơ hội chơi bóng nữa” – Martial ấm ức – “Đó là mùa giải của World Cup và tôi đã phải trả giá đắt, đặc biệt là kể từ khi đội tuyển Pháp vô địch”.

Tiền đạo người Pháp chỉ trích thầy cũ Solskjaer là "kẻ phản bội". Ảnh: CGI.

Martial cũng đã “ném đá” người đã thay thế Mourinho vào ghế nóng của Man United, Ole Gunnar Solskjaer. Anh cho biết nhà cầm quân người Na Uy từ chối bảo vệ mình với lý do chấn thương, và cáo buộc Solskjaer là kẻ phản bội.

Chân sút người Pháp nói thêm: ''Mọi người không biết điều đó. Tôi đã không thể tăng tốc trong bốn tháng sau mùa giải vì COVID-19. Nhưng HLV Solskjaer đã nói với tôi rằng ông ấy cần tôi, buộc tôi phải ra sân. Nghiệt nỗi với thể trạng của mình, tôi không thể tăng tốc, bởi nó sẽ trở nên rất phức tạp. Và tôi đã bị người hâm mộ chỉ trích. HLV thì không bao giờ buồn nói với giới truyền thông.

Martial không có mối quan hệ tốt với hai HLV cũ của Man United. Ảnh: CGI.

Tôi đã làm điều đó rất tồi tệ. Tôi có cảm giác bất công. Khi bạn được yêu cầu hy sinh bản thân vì đội nhưng đằng sau hậu trường bạn bị sa thải. Đối với tôi, nó chính là sự phản bội. Đó là tất cả những gì tôi ghét. Tôi có thể bị đổ lỗi, nhưng không phải vì tôi giả tạo”.

Martial đã dành những lời khen ngợi cho HLV đã ký hợp đồng với anh cho Manchester United, khi nói rằng anh có mối quan hệ tốt với Louis van Gaal và mô tả cách ông dành thời gian xem video về màn trình diễn của anh để giúp anh trong các trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới