Kết thúc giải vô địch Futsal Đông Nam Á:

Sốc với đại diện Indonesia lật ngôi vương của Futsal Thái

(PLO)- Những dấu hiệu futsal Indonesia lật đổ Thái Lan từ hồi giải vô địch Đông Nam Á nay đã thành hiện thực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vâng, futsal cấp CLB ở Đông Nam Á là “tấm gương” phản chiếu hình ảnh đội tuyển quốc gia. Vài năm trở lại đây, Futsal Indonesia đã gây khó Thái Lan và bây giờ đây họ đã lật ngôi.

Còn nhớ giải Vô địch Đông Nam Á hồi đầu năm nay cũng là vòng loại châu Á (Asian Cup), từ trận vòng bảng cho đến trận chung kết, tuyển Indonesia đã đá cho tuyển Thái Lan “lên bờ xuống ruộng”. Tuy nhiên nhờ bản lĩnh, Thái Lan mới ngược dòng vào phút chót... và thắng ngược.

Bintang Timur Surabaya (xanh) đánh bại chủ nhà Thái Lan - Hongyen Thakam để lên ngôi vô địch. Ảnh: AFF

Bintang Timur Surabaya (xanh) đánh bại chủ nhà Thái Lan - Hongyen Thakam để lên ngôi vô địch. Ảnh: AFF

Nay cấp CLB cũng thế, nhưng lần này thì đại diện Indonesia - Bintang Timur Surabaya đã đánh bại Hongyen Thakam 4-2 để trình làng “tân vương” của giải vô địch Futsal dành cho các CLB á quân giải quốc gia.

Ở vòng bảng, trong lượt trận cuối cùng, Bintang Thakam đã thua Hongyen Thakam đến 2-6, nhưng lần này ở trận chung kết thì họ đã “trả nợ” sòng phẳng, đánh bại Hongyen Thakam 4-2 ngay trên đất Thái Lan để lần đầu lên ngôi vô địch.

Sahako (xanh) có thứ hạng ba sau khi thắng Selangor 8-7 ở luân lưu. Ảnh: AFF

Sahako (xanh) có thứ hạng ba sau khi thắng Selangor 8-7 ở luân lưu. Ảnh: AFF

Với giải Đông Nam Á cấp đội tuyển quốc gia, lẫn CLB thì futsal Thái Lan luôn làm trùm, chẳng ai lật ngôi nổi. Tuy nhiên, lần này cấp CLB thì lần đầu, đại diện futsal Indonesia đã làm nên “cuộc cách mạng” - lật đổ ngôi vương của Futsal Thái Lan cấp CLB ngay trên đất Thái.

Đấy là một trận đấu cực hay và kịch tính của những “nghệ sĩ” Futsal hàng đầu Đông Nam Á.

Ở trận tranh hạng ba, đại diện của futsal Việt Nam là á quân Sahako và Selangor của Malaysia cũng là một trận đấu giàu chất cống hiến hai đội chơi ăn miếng trả miếng rất quyết liệt. Kết thúc giờ thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau 2-2.

Bước vào loạt luân lưu cũng diễn ra kịch tính không kém. Sau loạt sút đầu (5 lần), cầu thủ hai đội đều thực hiện tốt những pha sút của mình.

Bước vào loạt “sút cái chết bất ngờ” đến lượt sút thứ tám thì Sahako vẫn sút thành công, còn Selangor của Malaysia thì sút hỏng để á quân Việt Nam thắng 8-7 ở loạt luân lưu.

Như vậy, giải Futsal Đông Nam Á dành cho các CLB á quân quốc gia đã khép lại, giải trình làng “tân vương” Bintang Timur Surabaya lên ngôi vô địch.

Vài ngày tới, tại Bangkok diễn ra giải vô địch Futsal quốc tế cho Thái Lan tổ chức, tuyển VN ở bảng cùng với ông anh cả Iran và Phần Lan. Còn bảng A có chủ nhà Thái Lan, Morocco và Mozampique.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm