Sĩ tử cảm xúc trái chiều trước kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)-  Lo lắng, hồi hộp, bồn chồn là tâm trạng của nhiều thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi, trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 6-6.

Sáng nay, hơn 96.000 thí sinh tại TP.HCM đã đến 158 điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6.

Dù theo quy định 9 giờ 30, thí sinh mới có mặt ở trường để làm thủ tục thi, tuy nhiên từ 8 giờ nhiều phụ huynh đã chở con em mình đến điểm thi.

Thí sinh thoải mái trong ngày làm thủ tục thi. Ảnh: TRẦN MINH

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn An Ninh, quận 12, Nguyễn Đăng Khôi, học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh chia sẻ, mặc dù ngày mai thi nhưng hôm nay tâm trạng của em cũng rất là thoải mái do em cũng ôn bài khá kỹ và được các thầy cô tận tình giảng dạy. Em mong đề văn ngày mai đề nằm trong kiến thức em đã ôn ở trên trường.

Thí sinh xem danh sách phòng thi. Ảnh: TRẦN MINH

Trong khi đó, Phạm Bá Hải, chia sẻ, hiện giờ tâm lý của em hơi căng thẳng nhưng em tin ngày mai sẽ thi thật tốt vì kiến thức đã được các thầy cô ôn tập rất chắc. Em nghĩ, câu nghị luận văn học ngày mai sẽ đề cập đến chủ đề Bác Hồ, về đất nước.

Phụ huynh đứng chờ trong khi con làm thủ tục dự thi. Ảnh: TRẦN MINH

Dù tiết trời oi bức, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phụ huynh vẫn đứng đợi con vào làm thủ tục thi và nghe quy chế thi.

Giám thị kiểm tra hồ sơ của thí sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Tại buổi làm thủ tục thi, thí sinh được kiểm tra hồ sơ, nếu có sai sót về họ tên, số báo danh, ngày sinh phải báo ngay với giám thị để được xử lý.

Điểm thi THCS Nguyễn An Ninh bố trí một khu vực để thí sinh gửi đồ. Ảnh: TRẦN MINH

Tại điểm thi này, cũng bố trí khu vực để thí sinh để những vật dụng cần thiết.

Tại điểm thi Trường THCS Linh Trung, TP Thủ Đức, Anh Thư, học sinh trường THCS Linh Trung cho biết em đã dành nhiều thời gian ôn tập và rất tự tin cho kỳ thi ngày mai.

“Môn văn là môn thi đầu tiên và cũng là môn em yêu thích và đầu tư nhiều. Em không có đoán đề trước cũng không tủ bài nào cả, chủ yếu tìm đọc những bài văn hay, văn mẫu. Em không quá áp lực về chuyện điểm số” - Thư bộc bạch.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại điểm thi THCS Linh Trung. Ảnh: VÕ THƠ

Còn Nguyên Đạt, học sinh Trường THCS Linh Đông chia sẻ mặc dù đã ôn tập kỹ lưỡng nhưng mỗi khi bước vào kỳ thi quan trọng, tâm lý em khá căng thẳng và hồi hộp.

Theo Đạt, môn văn là tương đối rộng nên em chọn ôn tập xoay quanh chủ đề về tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Đạt hy vọng ngày mai sẽ giữ được bình tĩnh và tự tin vượt qua kỳ thi với số điểm như mong đợi.

Đa phần các em đều cảm thấy khó lo lắng trước kỳ thi quan trọng vào ngày mai. Ảnh: VÕ THƠ

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, Bùi Ngọc Trúc Diễm, học sinh Trường THCS Trần Văn Quang cho biết, trước kỳ thi từ 1 đến 2 tháng, em cảm thấy lo sợ. Tuy nhiên, giờ phút này khi em sắp phải đối mặt với kỳ thi này, em nghĩ mình phải giữ thái độ bình tĩnh.

Thí sinh xem danh sách phòng thi tại điểm thi THCS Nguyễn Gia Thiều. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Hôm nay, em chỉ mang theo một số vật dụng cần thiết, theo đúng quy định. Như vậy, em đỡ phải đi gửi đồ, mất thời gian di chuyển” -Diễm nói.

Năm nay đề văn vào lớp 10 sẽ ra theo chủ đề. Trong chương trình, có một số tác phẩm mang nhiều chủ đề khác nhau nên em cũng ôn kỹ những tác phẩm này. Hiện giờ em ôn kỹ Mùa xuân nho nhỏ, Nói với con, Lặng lẽ Sa Pa và Những ngôi sao xa xôi. Trong khi đó, em cũng phân chia thời gian hợp lý ôn văn vừa đủ, luyện thêm bài tập Anh.

Thí sinh tự tin trước kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Diễm đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Nguyễn Chí Thanh, nguyện vọng 2 vào Nguyễn Thái Bình và cuối cùng là Diên Hồng.

“Thời gian này, bố mẹ luôn động viên đặc biệt mua thêm đồ ăn để bồi bổ sức khoẻ. Đặc biệt, bố mẹ bảo nếu làm bài tốt sẽ thưởng cho em một chuyến du lịch biển” - Diễm bày tỏ.

Em Dương Nguyễn Nhật An, Trường THCS Võ Văn Tần, em cảm thấy khá lo lắng. “Những ngày này, bố mẹ dành thời gian cho em nhiều hơn, nếu thi đạt kết quả tốt cả nhà sẽ đi du lịch”.

Thí sinh lắng nghe quy chế thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhật An đăng ký các nguyện vọng theo thứ tự THPT Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Bình, Diên Hồng. “Ngày mai thi văn, em chỉ tập trung ôn hai tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ và Chiếc lược ngà, còn các bài khác chỉ xem sơ qua, nắm ý chính. Em đoán đề ngày mai sẽ ra vào bài Mùa xuân nho nhỏ vì tác phẩm này có rất nhiều chủ đề”- An bày tỏ.

Ông Phạm Minh Tùng, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên, quận Gò Vấp Trưởng điểm thi cho biết, có bố trí khu vực giữ đồ cho thí sinh cách 25 mét theo quy định. Phòng đó các em sẽ để những đồ vật không cần thiết trước khi vào phòng thi. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay các giám thị sẽ sinh hoạt kỹ với thí sinh không nên mang những vật dụng không cần thiết đến điểm thi để tránh thất lạc lại mất thời gian khi đi gửi.

Tại điểm thi này có 26 phòng thi với 624 thí sinh dự thi đến từ Trường THCS Võ Văn Tần, Nguyễn Gia Thiều, Trần Văn Quang, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng và Phạm Ngọc Thạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới