Stosur hạ gục Serena để đăng quang Mỹ Mở rộng

Đây có thể xem là bất ngờ lớn, nếu xét đến kinh nghiệm và thành tích của hai tay vợt ở một trận chung kết như hôm qua. Stosur chưa từng giành một danh hiệu lớn nào, trong khi Serena đã có 13 chức vô địch ở Grand Slam - trong đó có ba lần đăng quang tại Mỹ Mở rộng vào các năm 1999, 2002 và 2008.Tuy nhiên, không có gì phải phàn nàn nếu xét đến tình hình thực tế tại Flushing Meadows. Sam đã có một trận đấu tuyệt vời để giành chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-3 trong một tiếng 13 phút.

Stosur hạ gục Serena để đăng quang Mỹ Mở rộng ảnh 1

Stosur (trái) giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: AP."

Tôi đã có một trong những ngày tuyệt vời nhất, và thật may mắn khi nó diễn ra trong một trận chung kết như thế này", Stosur chia sẻ. "Từ khi tôi biết đến quần vợt, tôi luôn mơ ước có một ngày mình được đến đây. Thực sự tôi không biết nói gì nữa. Serena, chị là một tay vợt tuyệt vời, một nhà vô địch vĩ đại và đã đem đến cho làng quần vợt những điều kỳ diệu". Stosur trở thành tay vợt nữ người Australia đầu tiên vô địch ở Mỹ Mở rộng kể từ sau thành tích của Margaret Court năm 1973.Bước vào trận chung kết với vị thế của kẻ dưới, nhưng ngôi sao 27 tuổi mới là người thi đấu ấn tượng hơn. Cô hoàn toàn kiểm soát được thế trận nhờ sức mạnh, những cú giao bóng chuẩn xác và những cú bạt thuận tay uy lực. Trái lại, Serena - vào đến trận chung kết năm nay mà chưa thua set nào - đã thi đấu dưới sức. Tỷ lệ giao bóng một của cô chỉ đạt 35% trong set đầu tiên, tạo điều kiện cho Stosur phản công và hai lần giành break, trước khi khép lại set đầu này trong chiến thắng chỉ sau 31 phút. Thất bại chóng vánh khiến cô em nhà Williams không giữ được bình tĩnh, ném vợt xuống sân. Tuy nhiên đó chỉ là khởi đầu. Ở game đầu tiên của set hai, Serena phải đối mặt với một break-point khác, và khi cô đang trên đà chống đỡ thành công (gỡ hòa 40-40) thì trọng tài Eva Asderaki yêu cầu tạm dừng để nhắc nhở về thái độ thi đấu. Khi trận đấu trở lại, Serena - với tâm lý bất ổn - đã để mất điểm - đồng nghĩa với thất bại ngay trong game giao bóng - vào tay Stosur. Cơn phẫn uất của tay vợt sinh năm 1981 bởi vậy càng tăng. Cô nhìn chằm chằm vào Eva như muốn ăn tươi nuốt sống vị trọng tài này.Ở game tiếp theo, Serena vẫn không chịu hạ nhiệt và tiếp tục gây hấn với trọng tài Eva. Serena sau đó như trút giận vào sân đấu, và có giai đoạn thi đấu hăng hái nhất từ đầu trận - nơi cô giành được một break. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài. Stosur buộc Serena phải di chuyển nhiều và tấn công bất cứ khi nào có thể. Cô tận dụng thành công cơ hội đột phá nâng tỷ số lên 4-3, trước khi hùng dũng tiến về vạch đích nhờ cú match-point thứ ba. Thất bại, nhưng vào đến chung kết năm nay đã có thể xem là thành công quá lớn đối với Serena. Cô mới chỉ trở lại sau một năm đầy bệnh tật và chấn thương. "Cách đây sáu tháng tôi còn trong bệnh viện và thậm chí không thể đứng được. Nhưng nhờ cha mẹ, các chị và những người khác, tôi đã có mặt ở đây", cô nói. "Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, có lẽ tôi sắp khóc mất thôi. Thực sự, tôi rất hạnh phúc khi được có mặt ở đây". Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm