Tai ương bất ngờ

Phát súng lạnh lùng

Tháng 7-2010, cơ hội tuyệt vời đến với Khang Kinh Hồng, một người Mỹ gốc Hoa, khi đó đang sống tại Fairfax, Virginia và làm việc cho một công ty điện tử ở Maryland. Không lâu sau khi gửi hồ sơ đến công ty Google ở Thung lũng Silicon, vùng vịnh San Francisco tại phía Bắc California, Khang nhận được thư hồi đáp của họ, nói rằng anh có thể đến phỏng vấn trực tiếp.

Được làm việc cho Google quả là một điều mà bất kỳ kỹ sư điện tử nào như anh cũng luôn mơ ước. Ngày 18-7, Khang đáp máy bay đến Oakland, khấp khởi nghĩ về cuộc phỏng vấn sẽ “thay đổi vận mệnh” của mình.

Tai ương bất ngờ ảnh 1

Khang Kinh Hồng cùng vợ

Tối hôm đó, để có ngoại hình lý tưởng nhất vào buổi phỏng vấn sáng hôm sau, Khang Kinh Hồng đến một phòng khám nha khoa trên  đường Webster, một người bạn gái làm trợ lý tại đây đã giúp anh lấy cao răng và chải bóng.

Khoảng 23 giờ 30 phút, hai người mới rời phòng khám đi ra nơi đỗ xe. Mải nhìn vào màn hình trong chiếc xe thuê có cài thiết bị định vị để tìm đường về khách sạn theo chỉ dẫn của cô bạn, Khang không biết đã có 2 thanh niên da màu áp sát họ. Một trong hai tên cướp cầm súng, bắt họ ra ngoài và quỳ xuống đất rồi yêu cầu nộp tiền.

Khang hoảng sợ nói “tôi chỉ có 17 USD” và rút tiền trong túi ra đưa cho bọn chúng, nhưng một tiếng nổ vang lên. Theo lời kể của người bạn gái, cô sợ tới mức không biết có gì đã xảy ra, chỉ ý thức được rằng Khang trúng đạn. Khi cảnh sát đến nơi, Khang đã chết vì mất máu, còn hung thủ đã tẩu thoát. Người bạn của anh cho biết, cô đã không nhìn thấy mặt hai tên cướp vì quá hoảng loạn.

Cặp tình nhân nghiện ngập

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện hình ảnh 2 nghi phạm được một máy camera giám sát của tòa nhà gần đó ghi lại. Đoạn băng này ngay sau đó được cảnh sát gửi phát trên truyền hình để người dân cùng truy tìm thủ phạm.

Các hình ảnh cho thấy, một nam thanh niên da đen khoảng từ 18-25 tuổi, cao chừng 1,7m và nặng khoảng 60-70kg, mặc chiếc áo xanh đen liền mũ trùm đầu, quần jean xanh đậm và giày màu tối cùng một phụ nữ hơn hắn ta vài tuổi đã xuất hiện tại hiện trường.

Ngày 26-7, cảnh sát Oakland nhận được tin báo của một phụ nữ giấu tên, thông tin này cho phép họ bắt giữ nghi phạm Althea Housley, một phụ nữ 33 tuổi. Với lời khai của Housley, 2 ngày sau cảnh sát tiếp tục bắt giữ bạn trai của cô ta, người đàn ông trong chiếc mũ trùm đầu, George Huggins, 24 tuổi, tại nơi đỗ chiếc xe cũng là nơi ở của hắn.

George  Huggins nghiện ma túy và cảnh sát đã tìm thấy “thuốc lắc” khi khám chiếc xe. Sau khi bị thẩm tra, Housley đã thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của Khang. Cảnh sát cũng tin rằng George Huggins và Althea Housley liên quan đến một vụ án tương tự xảy ra tháng 6-2010 trên cùng khu phố, trong đó một người đàn ông cũng đã bị bắn khi ngồi trong xe với một phụ nữ nhưng may mắn sống sót.

Khang sinh năm 1965 ở Bắc Kinh, đến Mỹ năm 1990, sau khi lấy bằng Tiến sỹ Toán học ở Đại học tự nhiên Virginia đã kết hôn, sinh được 3 con trai. Wendy Vương, vợ anh đã sốc khi nghe tin chồng mình bị những kẻ nghiện ngập bắn chết vì 17 USD. “Điều đó thật quá sức chịu đựng”, Vương nói, “Chúng tôi thấy được an ủi phần nào khi nghi phạm bị bắt, nhưng tất cả đã qua và không thể lấy lại được. Điều tôi mong muốn là chúng sẽ hối cải vì những gì đã gây ra”.

Theo Gia Vinh (ANTĐ/Sina)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm