Nỗi niềm 'vua James' và 'ác mộng' Ronaldo

James Rodriguez (biệt danh là “vua James”, vua phá lưới World Cup 2014) là tiền đạo của Real được Bayern ký mượn hai mùa. Bán kết Champions League là cuộc chạm trán giữa Bayern và Real. Nơi đó ba lần đụng độ gần đây cũng ở giải này các năm thì mỗi Ronaldo có bảy bàn thắng vào lưới “hùm xám”. James Rodriguez rất lo ngại cho Bayern khi đối đầu với Real.

Bayern là tiêu biểu của "tính cách  Đức". 

Ronaldo được xem là “sát thủ” số một của các CLB Đức tại Champions League, dù là “hùm xám”, Ronaldo cũng chọc thủng lưới họ rất nhiều. Mùa này, riêng tại đấu trường Champions League không thôi thì Ronaldo đã ghi 15 bàn. Những con số quá đỗi khủng khiếp.

James đang là tiền đạo của Bayern nhưng thuộc sở hữu của Real, James nói: “Tuy Real không phải là mạnh nhất của La Liga hiện nay nhưng ra đấu trường Champions League thì họ cực mạnh, cực khủng khiếp… và họ là đội mạnh nhất Champions League”.

... Nhưng Ronaldo có thể làm "hùm xám" cụp đuôi.

Không biết câu nói này của James có làm cho Bayern khó chịu hay không, bởi dù thế nào thì hiện nay James  cũng đang khoác áo Bayern nhưng lại đi ngợi ca đối thủ của Bayern ở bán kết.

James không muốn mang chức vô địch sớm Bundesliga, cũng là ngôi vô địch lần thứ sáu liên tiếp một cách vô đối ở Đức để ra so với Real đang chỉ xếp hạng ba La Liga.

James thừa biết khả năng ông anh Ronaldo nên rất lo cho Bayern.

Có quá nhiều thông số để Bayern lo lắng trước Real khi gặp lại ở bán kết sau lá thăm nghiệt ngã cách đây ít ngày. Ronaldo như một cỗ máy hủy diệt lạnh lùng trước các đội Đức, trong đó có cả “hùm xám”. Ba trận gần đây nhất Real gặp Bayern thì Ronaldo “tẩn” bảy bàn vào lưới Bayern.

James Rodriguez vẫn không quên ông anh Ronaldo ghi bàn như máy khi James còn khoác áo Real. Cái sân Allianz Arena huyền thoại đó chẳng “đe dọa” được tinh thần Ronaldo mà còn làm cho cầu thủ số 7 này hưng phấn hơn nữa…Nhưng Bernabeu lại chưa chắc là nơi làm cho các “hùm xám” hưng phấn nếu nhà vô địch Đức đến đó làm khách.

Allianz Arena là nguồn cảm hứng của Ronaldo, nhưng Muller và Lewandowski thì có khi còn run khi đá ở Bernabeu.

Mùa này, HLV lão làng Jupp Heynckes mang mục tiêu ăn ba lần thứ hai với Bayern sau năm 2013 rồi ông giã từ bóng đá vĩnh viễn ở tuổi 72, về vui thú điền viên. Danh hiệu Bundesliga đã có, Cúp Đức thì Bayern đã có vé ở trận chung kết. Còn làm sao Bayern đánh bại Real để có mặt ở chung kết Champions League đây?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm