Những bóng hồng gây thương nhớ ở biên giới Tịnh Biên

Họ là những nữ sinh, các cô giáo đang học tập, giảng dạy ở khu vực gần biên giới Tịnh Biên. 

Chiều 27-8, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng ̣(BĐBP) phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia cấp Bộ Tư lệnh tại An Giang. Chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28-8.

Hòa trong không khí nô nức chuẩn bị chương trình giao lưu, những cô gái hòa cùng dòng người mang theo cờ, hoa rực rỡ cùng hô vang: "Việt Nam -Campuchia đoàn kết - Samaki" để chúc cho tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia muôn đời bền vững. 

Samaki dịch sang tiếng Việt nghĩa là đoàn kết. Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, gắn bó cùng phát triển, đó chính là tài sản vô giá mà biết bao thế hệ cha ông người Việt Nam - Campuchia đã phải đánh đổi, hy sinh mới có thể giành được.  

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Tư lệnh BĐBP - đã tiếp đón đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Hàng ngàn người vỗ tay chào đón Đại tướng Hunmanet - Tư lệnh Bộ Tư lệnh lục quân Campuchia cùng đoàn đại biểu Campuchia tới tham dự.

Đây là một sự kiện nằm trong rất nhiều các hoạt động ý nghĩa của chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam -  Campuchia năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Nụ cười của những cô gái đã góp phần làm dịu đi cái nắng nơi vùng biên giới Tịnh Biên. 

Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia cấp Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28-8 tại An Giang.

Băng rôn, cờ phướn hiện diện khắp tuyến đường và trên tay những cô gái.

Họ là những cô gái đang công tác gần khu vực biên giới.

Những cô giáo dịu dàng trong tà áo dài truyền thống.

Nữ sinh xinh xắn trong nón lá và áo dài trắng.

Nụ cười rạng rỡ của nữ sinh và những người bạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm