Thuốc Tây bán mẹt

(PL)- Đến chợ Mai Sưu, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam và các phiên chợ Vồng, huyện Tân Yên (Bắc Giang), mọi người không khó gặp cảnh thuốc Tây bày bán đầy trên mẹt, thúng, sàn gỗ…
Chủ các “quán thuốc” cũng không biết từ chối bất kỳ thuốc gì mà người mua cần. Chỉ cần nghe qua triệu chứng… của ai đó là chủ quán bốc cho một bịch.

Dĩ nhiên, những mẹt thuốc Tây này cũng chẳng thèm biết về điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề y dược, còn người dân ở vùng nông thôn này thì đi chợ, tiện thể sắm thêm thuốc Tây như mua mớ rau, mớ cá về dùng! “Việc xử phạt gặp khó vì các chủ hàng nhanh chóng thu dọn, nghỉ bán, địa bàn rộng, lực lượng mỏng...” - một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này cho biết. Thuốc mà mua bán kiểu này, trời kêu ai nấy dạ vậy!

AS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm