Tiết lộ: Real vẫn nợ như chúa chổm

Carlos Mendoza, người đứng đầu nhóm thành viên "Asociacion Valorexs del Madridismo", đã bị cấm phát biểu trong đại hội thường niên giữa các thành viên Real Madrid vừa qua sau khi bày tỏ, tổng khoản nợ của CLB không đúng như những gì Chủ tịch Florentino Perez đã tuyên bố. Theo đó, khoản nợ của Kền kền cao hơn nhiều, thay vì chỉ 90,6 triệu euro.

Tiết lộ: Real vẫn nợ như chúa chổm ảnh 1

Real hiện vẫn gánh khoản nợ lên đến 541 triệu euro

Trong báo cáo tài chính năm được công bố cách đây chưa lâu, Real năm thứ 2 liên tiếp đạt doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu euro, đồng thời khoản nợ cũng giảm 27,4%, chỉ còn 90,6 triệu euro.

Phát biểu với tờ AS, Mendoza nói: "Điều chính yếu là CLB nợ 541 triệu euro, bao gồm cả nợ dài hạn và nợ ngắn hạn. Trong khi đó, Florentino chỉ công bố nợ thuần.

Thực tế, Real nợ nhiều hơn với các ngân hàng, để trả cho các cầu thủ, các CLB, các tổ chức thể thao, chính phủ và các nhà cung cấp. Tất cả đến lên 541 triệu euro, nhiều gấp đôi so với khoản nợ mà Chủ tịch Lorenzo Sanz để lại cho Florentino".

Người này nói thêm:"Chúng tôi là CLB có doanh thu cao nhất thế giới nhưng chúng tôi cũng dẫn đầu về khoản chi tiêu. Và hãy nhìn xem, doanh thu đã tăng hàng năm ở mức 12% trong thập kỷ qua, nhưng năm ngoái, con số ấy chỉ là 1%, trong khi chi tiêu tăng vọt".

Theo Mendoza, chính vì ngốn quá nhiều chi tiêu vào việc "đi chợ" nên Real phải bán bớt đi một số cầu thủ của mình để giải quyết bài toán kinh tế. Điển hình là thương vụ Higuain sang Napoli và việc đẩy Ozil đến với Arsenal cũng mang lại khoản thu đáng kể. Trong khi đó, việc mua Kaka tốn quá nhiều tiền nhưng không mang lại hiệu quả.

Theo L.H (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm