Kết thúc giải U-23 châu Á:

Uzbekistan chỉ một bàn thua tại giải và mất ngôi vô địch vào tay Nhật

(PLO)- Nhận bàn thua duy nhất nhưng Uzbekistan mất ngôi vô địch về tay Nhật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước trận chung kết U-23 châu Á đêm 3-5 thì thủ môn Nematov tạo nên kỷ lục khi giữ sạch mành lưới qua năm trận trước đó.

Thủ môn Nematov của Uzbekistan chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất cả giải U-23 châu Á, nhưng nó lại là bàn thắng quyết định ngôi vô địch ở trận chung kết giữa Uzbekistan và Nhật Bản.

Nhat-ban-1.jpg
Yamada, tác giả bàn thắng duy nhất trận chung kết giúp Nhật Bản lên ngôi châu Á. Ảnh: AFC

Uzbekistan xuất sắc nhưng Nhật Bản còn xuất sắc hơn nên “chiếc bình bạc” xứng đáng thuộc về thầy trò HLV Go Oiwa của U-23 Nhật.

Có lẽ Uzbekistan gợn buồn bởi cơ hội săn bàn của họ có và rất rõ khi Rahmonaliev có cơ hội san bằng 1-1 từ chấm 11m ở phút 90+10, nhưng quả sút phạt đền của anh đã bị thủ môn Leon Kokubo vô hiệu hóa. Điều đó cho thấy ngôi vô địch xứng đáng thuộc về Nhật Bản.

Nhat-ban-4.jpg
Với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, Ali Jasim (Iraq) trở thành vua phá lưới của giải cùng đồng đội có tấm vé đi Paris khi thắng Indonesia 2-1 ở trận tranh hạng ba. Ảnh: AFC

Đó là một trận chung kết kịch tính của hai đội xứng đáng đá trận cuối cùng của giải.

Một trận đấu không quá cởi mở nhưng đó là một trận đấu đỉnh cao của bóng đá châu Á giữa hai thế lực Nhật Bản và Uzbekistan những năm gần đây đầu tư và phát triển bóng đá rất mạnh.

Nhat-ban-3.jpg
Thủ môn Nematov của Uzbekistan được nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc giải. Ảnh: AFC

Nếu như Nhật Bản hầu như có được đội hình mạnh ở trận chung kết thì với Uzbekistan trước trận chung kết này ba cầu thủ hay nhất, là trụ cột của đội phải rời Qatar trở về khoác áo CLB, trong đó có tay săn bàn Fayzullaev rất xuất sắc và trung vệ Khosunov, một chốt chặn tin cậy giúp thủ môn Nematov giữ sạch mành lưới đến trước trận chung kết.

Nhat-ban-2.jpg
Fujida của Nhật Bản nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc giải từ Ủy viên Ban chấp hành AFC, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: AFC

Các CLB Pháp, Nga cũng rất cởi mở khi cho những cầu thủ U-23 Uzbekistan này về khoác áo đội trẻ mà họ có quyền không cho vì lịch đấu không trực thuộc FIFA.

Thiếu vắng ba trụ cột từ hỏa lực đến phòng ngự Uzbekistan trở nên chông chênh hơn và cuối cùng bị các chiến binh Samurai “tung một nhát chém” ở phút 91 do công Yamada thực thi.

Uzbekistan nếu có trách thì trách chính mình bởi sau bàn thua thì ở phút 90+10, Uzbekistan có cơ hội san bằng nhưng Rahmonalaev lại hỏng ăn phạt đền khiến cơ hội ngược dòng bị qua đi.

Nhat-ban-5.jpg
Hai giải liên tiếp, 2022 và 2024, Uzbekistan vào chung kết nhưng toàn thua. Ảnh: AFC

Nhật Bản xứng đáng lên ngôi châu Á. Có chút tiếc nuối cho Uzbekistan, một tập thể thể hiện rất ấn tượng tại giải này, đến trận chung kết lại mất đi ba trụ cột. Song nhiệm vụ chính của thầy trò Timur Kapadze đã hoàn thành khi có tấm vé chính thức đi Olympic Paris.

Như vậy, hai giải U-23 châu Á gần nhất, Uzbekistan đều vào chung kết nhưng đều không thể lên ngôi. Lần 2022, họ vào chung kết và thua Saudi Arabia ngay trên sân nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm