Vòng chung kết U-23 châu Á:

Thua Uzbekistan, U-23 Malaysia rơi vào thế “dựa lưng tường”

(PLO)- Một U-23 Malaysia thể hiện “sai bài” trước Uzbekistan nên rơi vào thế "lưng dựa vào tường".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Malaysia là đối thủ thứ hai tại bảng D vòng chung kết U-23 châu Á của Việt Nam (VN) vào ngày 20-4 tới. Malaysia vừa thua Uzbekistan 0-2.

Điều đáng tiếc cho Malaysia là họ bỏ lỡ cơ hội ngay phút thứ sáu. Fergus cầm bóng dấn sâu xuống biên ngang rồi lật bóng vào cho tiền vệ cánh Hakim Luqman lao xuống. Luqman chỉ cần lao cả người và chân đến quả bóng là lăn vào cầu môn vì sát vạch vôi cầu môn chừng chỉ 1 m. Tuy nhiên “cái thói chủ quan” của nhiều cầu thủ Đông Nam Á khi tham dự giải châu Á vẫn ít được khắc phục dẫu Luqman bốn năm nay đá cho OH Leuven của Bỉ rồi nay về đá cho Yokohama của Nhật Bản.

Ma-uz-2.jpg
U-23 Malaysia chọn lối chơi thiên về sức với Uzbekistan là tự làm khó mình rồi. Ảnh: AFC

Sự chần chừ và thích “làm màu” của Luqman, lập tức trung vệ của Uzbekistan lao về rất nhanh và xoạc bóng cứu bàn thua tưởng chừng đã diễn ra. Rất tiếc cho Luqman, cho U-23 Malaysia, nhưng cầu thủ Đông Nam Á cần hiểu rằng, sân chơi châu lục, nhiều đội chơi rất nhanh, chần chừ là có thể bị tước bóng ngay trong chân, mất cơ hội. Luqman là trường hợp như thế. Malaysia dùng sức đối đầu với Uzbekistan và họ đuối vào 20 phút cuối.

Ngay phút thứ 10 thì Syahir Bashah phạm lỗi đá vào “ống đồng” của Jiyanov trong vùng cấm và trọng tài Alila không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm 11m, đội trưởng Jalollidinov dứt điểm đánh lừa Azim Al Amin mở điểm cho Uzbekistan.

Malaysia nỗ lực nhưng sức lực và độ bền không bằng Uzbekistan, còn về cuối trận, đại diện Đông Nam Á còn đuối sức và Shokhimov đã có bàn thắng gia tăng cách biệt lên 2-0 ở phút 83 từ đường chuyền về sai lầm của hậu vệ Malaysia.

Diễn biến thế trận cho thấy Uzbekistan hoàn toàn xứng đáng có được ba điểm. Malaysia chơi thứ bóng đá hệt như Uzbekistan, chơi bóng dài, ít chạm nhưng cách thể hiện này thật khó trụ nổi trước Uzbekistan có đẳng cấp cao hơn với nhiều cầu thủ thi đấu các giải châu Âu, Tây Á...

Trắng tay trận đầu, U-23 Malaysia vào thế “lưng dựa vào tường” trong hai cuộc đối đầu với VN và Kuwait để mong tìm kiếm vé vào tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm