(PLO)- Mỹ Kỳ vì muốn trả ơn cứu mạng cho Chiêu Dương đã quyết định phản bội con tim khiến ông trùm không kịp trở tay. Hai kẻ oan gia bắt đầu chung sức xây dựng đế chế mới.
(PLO)- Võ Hiếu phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng nhằm bảo vệ an nguy cho Trúc Trà trước âm mưu thâm độc của tên đầu sỏ. Tuy nhiên, kẻ rơi vào bẫy tử lần này lại là vợ cũ Chiêu Dương.
(PLO)- Với mục đích mở rộng địa bàn hoạt động, Chiêu Dương vô tình gây hấn với băng nhóm đối thủ dẫn đến những trận đụng độ nảy lửa. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội để Võ Hiếu có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.
(PLO)- Vừa từ cõi chết quay về, Võ Hiếu lại dấn thân vào hang hùm vì nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đó cũng là lúc lão Kha không còn cơ hội để biện minh cho sự tắc trách của bản thân.
(PLO)- Hành vi bán đứng đồng đội của Mỹ Kỳ khiến cô suýt mất mạng dưới tay lão Bàng. Phản ứng bênh vực Chiêu Dương thái hóa của ông chủ vô tình gieo vào đầu Trần Nam một câu hỏi lớn cần có lời giải đáp…
(PLO)- Chiêu Dương đột ngột rơi vào bẫy tử khi bất đắc dĩ bị kẻ thù năm xưa vây ráp. Trong khi đó, Võ Hiếu sau bao ngày chờ đợi cuối cùng đã thực hiện thành công kế hoạch trốn thoát.
(PLO)- Biết rõ kẻ thù lớn nhất trong lòng Duy Kha chính là vợ chồng Võ Hiếu, ông trùm vừa đánh vừa xoa lão không nên nôn nóng làm ảnh hưởng kế hoạch lớn.
(PLO)- Bà Hiền và Trúc Trà quyết định về lại ngôi nhà của ông Trung ngày xưa sinh sống với ý định tới lui nhà máy giúp Út Mót giải quyết những rắc rối.
(PLO)- Từng là cánh tay đắc lực trong những cuộc càn quét bọn tội phạm, đối thủ đáng gờm của cha con Duy Kha, Võ Hiếu giờ đây đã trở thành cá nằm trên thớt hứng chịu mọi cực hình man rợ nhất của kẻ thù.
(PLO)- Phép thử máu lạnh từ lão quản gia có cái nhìn ác cảm với phụ nữ vẫn không khiến Chiêu Dương nhận ra con đường cô đang theo đuổi đầy rẫy cạm bẫy chết người.