Trọng Nhân - thần đồng trống 9 tuổi đăng quang Vietnam's Got Talent

Clip Trọng Nhân vừa đánh trống vừa hát rock một cách nhuần nhuyễn. Nguồn: VTV3

Trọng Nhân cũng là thí sinh thi đấu đầu tiên tại đêm chung kết Vietnam's Got Talent (Tìm kiếm Tài năng Việt Nam) mùa thứ 4. Cậu bé khiến giám khảo và khán giả đứng ngồi không yên khi vừa đánh trống vừa hát rock một cách nhuần nhuyễn, thuyết phục cả ban giám khảo và người xem.

Bé Trọng Nhân dự thi đầu tiên với tiết mục đánh trống và thể hiện ca khúc "Ngọn lửa cao nguyên". Cậu bé chơi trống máu lửa khiến cả ba giám khảo và tất cả khán giả phải đứng lên cổ vũ nồng nhiệt. Ảnh Ngôi sao

Việt Hương nhận xét: "Con rất tự tin, thần thái như một nghệ sĩ thực thụ chứ không phải đi thi". Nhạc sĩ Huy Tuấn: "Biết nói gì đây. Chú chỉ biết ngả mũ trước tiết mục của cháu. Cháu là tài sản quốc gia. Mọi người có trách nhiệm đồng hành với cháu để cháu mang những gì tài năng nhất đi thi đấu với bạn bè quốc tế". MC Trấn Thành cũng hết lời khen ngợi tài đánh trống và ca hát của Trọng Nhân. "Đây là tiết mục trống tuyệt vời nhất mà chú từng thấy trong cuộc đời. Với chú, con là thiên hạ đệ nhất trống" - anh nói. Ảnh Ngôi sao

Một số hình ảnh Trọng Nhân và các thí sinh tại đêm chung kết:

Quỳnh Anh cùng ba nhóm thí sinh gồm cậu bé đánh trống Trọng Nhân, nhóm nhảy với đèn LED 218 và chàng trai chơi đàn nguyệt Trung Lương trực tiếp tranh tài trong Gala trao giải. Ảnh Ngôi sao

Thy Kiều, Trung Lương đang tập dợt cùng Trọng Nhân cho đêm Gala. Ảnh: Ân Nguyễn

Trọng Nhân chuẩn bị biểu diễn. Ảnh Zing

Tiết mục của thí sinh Trung Lương. Ảnh Dân trí

Trung Lương biểu diễn đàn nguyệt ca khúc Spectre. Màn trình diễn thêm phần cuốn hút nhờ sự hỗ trợ của các vũ công. Trung Lương giành ngôi á quân. Ảnh VNExpress

Việt Hương nhận xét giọng hát của Quỳnh Anh có thể so độ chín chắn của giọng ca 52 tuổi. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng đây là sự lựa chọn mạo hiểm của Quỳnh Anh. Ảnh Dân trí

Quỳnh Anh thể hiện ca khúc phong cách opera Dòng sông xanh nhạc ngoại, lời Việt của Phạm Duy. Trấn Thành cho rằng tiết mục nghe dễ chịu nhưng còn non nớt... Ảnh: VNExpress

Tiết mục của nhóm 218. Ảnh Dân trí

Nhóm 218 với màn biểu diễn đèn LED có tên Ký ức, với chủ đề người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái đất và người Việt Nam đại diện chống lại. Trấn Thành khen ngợi nhóm thông minh và biến hóa với ánh sáng như những tay phù thủy. Tuy nhiên, Trấn Thành cho rằng phần kết ánh sáng chưa “đã” để khiến mọi người ồ lên. Việt Hương nhận xét tiết mục có ý tưởng dàn dựng tốt, tạo được sự đối đầu giữa hai thế lực. Huy Tuấn đánh giá cao việc kết hợp những tiết mục hay nhất ở vòng loại cho ra tiết mục mới của nhóm. Ảnh VNExpress

Trọng Nhân là thí sinh mở màn đêm gala. Cậu bé chín tuổi vừa chơi trống vừa hát ca khúc Ngọn lửa cao nguyên. Ngoài tài năng chơi trống đã thể hiện từ các vòng trước, giọng hát mang đậm chất rock của Trọng Nhân khiến khán giả thích thú. Ảnh: VNExpress

Trọng Nhân nhỏ bé trên sân khấu Vietnam's Got Talent bên người dẫn chương trình Diệp Lâm Anh. Cậu bé giành giải quán quân nhờ có lượng bình chọn cao nhất từ khán giả. Ảnh: VNExpress

MC Diệp Lâm Anh công bố, thí sinh Trung Lương và bé Trọng Nhân được khán giả bình chọn vào top 2. Nhóm nhảy với đèn LED 218 và thí sinh Quỳnh Anh dừng chân ở top 4. Ba giám khảo rất hài lòng với kết quả hai nhạc công được đông đảo khán giả yêu thích, cùng nhau đua tranh ngôi vị quán quân. Ảnh Ngôi sao

Kết quả, bé Trọng Nhân với tài năng đánh trống giành chiến thắng trong mùa thứ tư của Vietnam's Got Talent. Đông đảo khán giả hò reo khi nghe Diệp Lâm Anh công bố kết quả cuối cùng. Ảnh: Ngôi sao

Trọng Nhân được bế bổng trên sân khấu sau phút đăng quang. Ảnh Ngôi sao

Trọng Nhân tươi cười khi đoạt quán quân màu thứ 4 với phần thưởng 500 triệu đồng. Ảnh: Dân trí

Bộ ba quyền lực chụp ảnh cùng bố con Trọng Nhân sau đăng quang. Ảnh: Nguyễn Thành

Tiết mục của thí sinh Trung Lương

Tiết mục của nhóm 218

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới