Trung Quốc thả công dân Nhật Bản cuối cùng bị bắt ở Hà Bắc

Diễn biến trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi hai thủ tướng Trung Quốc và Nhật Bản có cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM 8) tại Bỉ và đồng ý đưa mối quan hệ song phương vào đúng lộ trình.

Theo hãng tin Xinhua của Trung Quốc, ông Sadamu Takahashi đã được thả ngày hôm qua (9/10/2010), sau khi trả tiền bảo lãnh. Cơ quan An ninh Quốc gia ở Thạch Gia Trang cho biết công dân Nhật Bản cuối cùng này đã rời nơi quản thúc sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và có “thư hối cải”.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin của Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cho biết ông Takahashi đã rời Thạch Gia Trang tới Thượng Hải và dự kiến sẽ lên đường về Nhật Bản sáng 10/10.

Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết ông hài lòng với diễn biến này và khẳng định Tokyo sẽ "tiếp tục nỗ lực xây dựng một quan hệ tương hỗ chiến lược" với Bắc Kinh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara cho biết ông đã nhận được thông báo về tình hình sức khỏe tương đối ổn định của Sadamu Takahashi, nhưng cũng yêu cầu Trung Quốc giải thích về 19 ngày giam giữ công dân này.

4 công dân Nhật Bản, nhân viên công ty xây dựng Fujita có trụ sở tại Tokyo, bị bắt ngày 23/9 tại thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc. Ba người trong số này được thả hôm 30/9. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước căng thẳng sau vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc với tàu tuần dương Nhật Bản ở khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Theo Trà Giang (AP, Xinhua/Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm