Từ chuyện không chung độ đá banh, một người chết oan

Từ chuyện không chung độ đá banh, một người chết oan ảnh 1 

Hai bị cáo đang nghe toà tuyên án.

Trước đó, cơ quan tố tụng cũng từng khởi tố Chiến là đồng phạm tội giết người với Hoàng. Nhưng sau đó, xét thấy việc nạn nhân chết là do hành động bộc phát của Hoàng gây ra, Chiến không có sự tác động nên không đủ chứng cứ chứng minh và thay đổi tội danh như trên.

Theo hồ sơ, tháng 6-2013, Tạ Trí Anh Kiệt mở quán cà phê Win Win ở chung cư Bàu Cát, phường 10, quận Tân Bình và tổ chức ghi cá cược bóng đá. Kiệt nhờ em trai phụ giúp việc ghi, phơi cá cược cho khách. Tối ngày 3-8-2013, Mạnh cùng ba người bạn đến quán Kiệt uống cà phê và xem bóng đá.

Tại đây, Mạnh gặp Kiệt để đặt cược, bắt tài xỉu trận Arsenal- Napoli đang được phát trực tiếp trên tivi với số tiền 300.000 đồng. Kiệt viết giấy biên nhận và giao em trai nhận tiền. Đến khi kết thúc trận, Mạnh gặp Kiệt đòi tiền thắng độ nhưng không giao giấy biên nhận nên Kiệt không chịu trả tiền. Mạnh tức giận bỏ về bàn ngồi lớn tiếng chửi thề. Khoảng 15 phút sau, Kiệt nhìn thấy Chiến (có 2 tiền án) đi xe gắn máy đến trước quán nên nhờ vào quán đuổi Mạnh ra.

Cùng lúc này, Chiến gặp Hoàng, đang ngồi quán bên cạnh rủ đi chơi. Chiến đồng ý nhưng nói để giải quyết mấy thằng nhóc đến quậy quán "ông anh" rồi đi. Chiến đến chỗ Mạnh ngồi, kẹp cổ người này ra ngoài đường dọa “quán anh tao làm ăn, sao mày dám đến quậy”. Hoàng ở quán bên cạnh đi ra nhìn thấy xông vào đánh Mạnh. Thấy bạn bị đánh, ba người bạn của Mạnh từ trong quán chạy ra căn ngăn. Tức thì, Hoàng rút kéo đâm một người trong số đó. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, Hoàng và Chiến bỏ trốn đến ngày hôm sau thì cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều