Tùng Dương hát 'Hope' ở TP.HCM khiến khán giả nổi da gà

(PLO)-  Giữa không gian ấm áp, gần gũi bên những người bạn, Tùng Dương hát ca khúc mới “Hope - hi vọng” khiến khán giả nổi da gà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Tùng Dương hát Ngày chưa giông bão

Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Lê Vụ Viết Thịnh sáng tác, hòa âm theo thể loại dream pop nói về những điều tốt đẹp sau khi con người trải qua nhiều biến cố của cuộc sống.

Hope không chỉ là tiếng lòng, chiêm nghiệm, niềm tin vào những điều đẹp đẽ trong cuộc sống, đó còn như một lời chia sẻ, an ủi dành cho những người đã không may mắn qua khỏi đại dịch COVID-19 vừa qua.

Mới đây, tại TP.HCM, nhiều nghệ sĩ, người đẹp: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Phùng Khánh Linh, Hà Kino, Đông Hùng…. tới tham dự buổi giao lưu giới thiệu dự án mới nhất mang tên Hope của ca sĩ Tùng Dương.

Tùng Dương hát Hope, Ngày chưa giông bão, Mang thai...Ảnh: Team Kiengcan

Tùng Dương hát Hope, Ngày chưa giông bão, Mang thai...Ảnh: Team Kiengcan

Theo nhận xét của khán giả, vẫn là một Tùng Dương cá tính, “điên độc, ma mị” chẳng hề trộn lẫn trong phong cách âm nhạc nhưng giai điệu của ca khúc này dễ nghe, bớt đi nhiều phần trúc trắc, gai góc.

“Có thể hát cùng được rồi. Tuy nhiên để hát karaoke thì phải xuống vài tông”- nhiều người nhận xét vui vậy.

Sự trở lại lần này của Tùng Dương nhận nhiều phản hồi tích cực. Sản phẩm mới của giọng ca Chiếc khăn Piêu đầu tư kĩ lưỡng về cả phần âm nhạc lẫn hình ảnh.

Trong sự kiện ngoài chia sẻ về sản phẩm mới nhất, Tùng Dương cũng bật mí nhiều kế hoạch để kỉ niệm 20 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

“Dương sẽ hát ballad. Các bạn trẻ hát ballad Dương cũng sẽ hát ballad. Dương nghĩ mình cũng nên cập nhất, thức thời, cân bằng yếu tố nghệ thuật và yếu tố giải trí.

Ví dụ: trước đây Tùng Dương ít khi ra mắt MV mà chỉ làm liveshow thôi”- nam ca sĩ trải lòng.

Tùng Dương giao lưu cùng khán giả. Ảnh: Kiengcan Team

Tùng Dương giao lưu cùng khán giả. Ảnh: Kiengcan Team

Tùng Dương trả lời báo chí. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Tùng Dương trả lời báo chí. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đồng thời, anh cũng gửi tặng các khách mời và truyền thông phần biểu diễn 3 ca khúc: Hope, Ngày chưa giông bão, Mang thai.

Với không ít khán giả, trước nay chỉ nghe anh hát trên truyền hình, đây là lần đầu tiên họ được đứng gần thần tượng nghe anh hát như vậy. Giọng hát ma mị của Tùng Dương khiến khán giả nổi da gà.

Giãn cách xã hội xong thì đa phần nghệ sĩ có show sẽ chạy luôn nhưng Tùng Dương thì khác, anh vẫn rất hạn chế nhận show diễn.

“Cứ lấy ngắn nuôi dài thôi. Nghệ sĩ lúc nào cũng chăm chăm nghĩ tới tài chính thì khó có thể làm bay bổng với nghệ thuật được. Cả xã hội chung đều như vậy, có những lúc khó khăn, có khi trong khó khăn ấy mới phát tiết ra được chất liệu để sáng tạo

Sau thiên tai, địch hoạ, Covid, chiến tranh…con người ta phải học cách hỗ trợ nhau, yêu thương nhau nhiều hơn”- Tùng Dương trải lòng.

Ngày nào đó ánh sáng chói chang.

Phiêu bồng trên cao xanh non ngàn

Xoa dịu đi vết thương muộn màng

Nghe nồng nàn hơi thở tự do

Ngày nào đó viết tiếp giấc mơ

Xin linh thiêng vuốt ve che chở

Để hồn Ta có nơi nương tựa

Giữa bình minh đón ánh mặt trời…

Hope không chỉ là Hi vọng, đó còn sản phẩm đánh dấu rõ rệt sự thay đổi trong tư duy âm nhạc của Tùng Dương…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm