Juventus thảm bại, Serie A sạch bóng ở Europa League

Trên sân Craven Cottage nhỏ bé như chính vị thế của đội chủ sân Fulham, Juventus - ông lớn từng hai lần vô địch châu Âu - đã thua đậm với tỷ số 1-4. Kết quả ấy khiến trận thắng 3-1 ở lượt đi của CLB Italy trở nên vô nghĩa, bởi chung cuộc, họ vẫn bị loại với tổng tỷ số thua 4-5. Thảm bại này gợi nhớ về mùa giải đen tối 1999-2000 khi Juventus cũng dừng bước ở vòng 1/8 Cup UEFA (tiền thân của Europa League hiện tại) vì thất bại chung cuộc 1-4 dưới tay Celta Vigo (thắng 1-0 lượt đi tại Torino và thua 0-4 trên đất Tây Ban Nha ở lượt về).

Juventus thảm bại, Serie A sạch bóng ở Europa League ảnh 1
Thất bại ê chề của Juventus trên sân của Fulham đồng nghĩa với dấu chấm hết cho Serie A tại Europa League mùa này. Ảnh: AFP.

Cách họ sụp đổ trong trận lượt về hôm qua là một cú sốc thật sự giáng vào Juventus và làm tổn thương nghiêm trọng sự kiêu hãnh của một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất châu Âu. Nhưng nhìn vào thực tế 90 phút so tài ở London hôm qua, việc "Lão bà" thua đậm gần như là kết cục tất yếu, nếu xét đến tương quan lực lượng và thái độ thi đấu giữa hai bên.

Lượt về vòng 1/8
Europa League

Juventus hành quân đến Craven Cottage với đội hình què quặt chưa từng thấy từ đầu mùa, đặc biệt là ở hàng thủ, nơi họ mất hai thủ môn tốt nhất - Buffon và Manninger, hai trung vệ tốt nhất - Legrottaglie, Chiellini, vì chấn thương và thẻ phạt. Những sự vắng mặt ấy buộc HLV Zaccheroni phải vá víu bằng cách xếp hậu vệ trái Zebina đá cặp với trung vệ lành lặn duy nhất còn lại Cannavaro. Trong khung gỗ, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài thủ môn 39 tuổi Chimenti.

Với một hàng thủ chắp vá như vậy, dễ hiểu vì sao Juventus lại vào trận với phương châm lấy công bù thủ. Đây là sự lựa chọn không tồi, nếu xét đến hiệu quả mà nó mang lại trong ít phút đầu trận. Sự hiện diện của cặp hậu vệ cánh có thiên hướng tấn công là Salihamidzic (phải) và Grosso (trái) giúp các đợt đánh biên của Juventus thêm phần nguy hiểm. Một trong số đó đã đem lại cho họ bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Salihamidzic tạt bóng rất khó chịu vào vòng cấm, Diego đá nối bất thành và cú phá bóng vụng về của trung vệ chủ nhà Hangeland đã tạo điều kiện cho Trezeguet thoải mái dứt điểm chìm, hạ thủ môn Schwarzer. (Xem clip)

Tuy nhiên Fulham cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Trước khi gặp Juventus ở vòng 1/8 Europa League, đội quân của HLV Roy Hogdson đã loại đội Shakhtar Donetsk, nhà vô địch sân chơi này mùa trước. Trên sân nhà Craven Cottage, Fulham cũng gây tiếng vang khi đánh bại hai ông lớn của giải Ngoại hạng là MU và Liverpool. Được khích lệ bởi những kết quả ấy cộng với việc có trong tay thành phần cầu thủ tốt nhất là cơ sở để CLB thành London tự tin vào cuộc bằng lối chơi đôi công với "Lão bà".

Juventus thảm bại, Serie A sạch bóng ở Europa League ảnh 2
Chiến thắng đậm ở lượt đi và có bàn mở tỷ số ở lượt về của Trezeguet, nhưng chừng đó vẫn không đủ bù đắp cho sự yếu kém của hàng thủ Juventus. Ảnh: AFP.

Chỉ 6 phút sau khi bị chọc thủng lưới, Fulham đã tận dụng triệt để sự bất cẩn của Cannavaro để san bằng tỷ số trận lượt về. Đó là tình huống cựu Cầu thủ hay nhất thế giới chọn vị trí vụng về khi hậu vệ trái chủ nhà Konchesky tạt bóng vào vòng cấm. Trung phong Zamona nhờ đó thoải mái dùng ngực không chế bóng một nhịp trước khi hạ Chimenti bằng cú dứt điểm cận thành quyết đoán.

Không quá khó để Fulham nhận ra sự thiếu ăn ý giữa cặp trung vệ Juventus, đặc biệt là sự chậm chạm của Cannavaro, và khoét vào vị trí này bằng các pha nhồi bóng bổng và di chuyển tốc độ. Đấu pháp này đã phát huy tác dụng, khiến trung vệ của Juventus như không kịp thở trước những pha áp sát liên tục của đối phương. Phút 27, trong một nỗ lực cản phá cú chọc khe của Zamona, Cannavaro đã phạm lỗi từ phía sau với Gera và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Trong thế 10 chọi một, hàng thủ Juventus nhanh chóng sụp đổ trước áp lực lớn mà phía Fulham tạo ra và việc họ thua bàn thứ hai gần như là kết quả tất yếu. Phút 38, từ một pha phối hợp như đá tập bên cánh trái. Bóng lần lượt qua chân 3 cầu thủ Fulham là Konchesky, Zamora, Simon Davies trước khi được căng ngang vào cho Gera đệm bóng cận thành, đưa đội bóng Anh vượt lên dẫn 2-1.

Juventus trước nay luôn nổi tiếng với truyền thống vượt khó. Nhưng trong trận đấu hôm qua, truyền thống tốt đẹp ấy đã không được họ thể hiện đúng mực và phát huy. Một vị trí trong top 4 Serie A mới là mục tiêu lớn nhất của Juventus từ giờ đến cuối mùa, chứ không phải Europa League. Có lẽ vì thế, nên trong hoàn cảnh bị dẫn bàn và thiệt người trước Fulham, các học trò của Zaccheroni hầu như buông xuôi khi bước vào hiệp hai.

Juventus thảm bại, Serie A sạch bóng ở Europa League ảnh 3
Juventus bất lực nhìn Fulham nhảy múa và ghi đến 4 bàn vào lưới Chimenti. Ảnh: AFP.

Phút 48, Juventus lĩnh bàn thua thứ ba khi Gera sút thành công quả phạt đền mà Fulham được hưởng nhờ tình huống Damien Duff tạt bóng chạm tay Diego trong vòng cấm.. Tỷ số chung cuộc lúc này được quân bình 4-4 và trong thế trận ấy, Fulham, đội chơi quyết tâm hơn, máu lửa hơn, hoàn toàn xứng đáng nhận phần thưởng là chiếc vé vào tứ kết.

Đội quân dưới trướng Roy Hodgson tấn công dồn dập và ghi bàn thứ tư trong trận lượt về ở phút 82 bằng cú bấm bóng từ cự ly 20 mét của Dempsey.  Trước đó, Fulham lẽ ra còn ghi thêm một bàn nữa nếu bóng không tìm đến cột dọc sau khi Duff đá phạt góc chuẩn xác cho Etuhu đánh đầu làm bó tay thủ môn Chimenti.

Trận đấu khép lại với việc Juventus bị đuổi cầu thủ thứ hai ở phút chính thức cuối cùng, khi Zebina cố tình đá bóng trong tình huống trọng tài yêu cầu dừng trận đấu.

Đội hình thi đấu:

Fulham (4-4-1-1): Schwarzer - Kelly (Dempsey 71), Hughes, Hangeland, Konchesky - Duff, Baird, Etuhu, Davies - Gera (Riise 85) - Zamora

Juventus (4-3-2-1): Chimenti - Salihamidzic, Zebina, Cannavaro, Grosso (Del Piero 85) - Camoranesi (De Ceglie 52), Felipe Melo, Sissoko - Diego, Candreva (Grygera 28) - Trezeguet.

Bàn thắng: Zamora 8', Gera 38' & pen 48', Dempsey 82' - Trezeguet 2'

Thẻ đỏ: Cannavaro 27', Zebina 90'.

Minh Kha/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm