Việc tử tế lúc… bình minh!

(PLO) - Ngày nay kiếm được người đàng hoàng, làm việc tử tế khó lắm phải không bạn? Không đâu!
Rạng sáng hôm nay (7-3), lúc đi tập dục, đi làm sớm đến gần ngã ba Dạ Nam – Phạm Thế Hiển, quận 8 nhiều người nhìn thấy một cây cảnh giả, phía dưới có gắn tấm bảng “tuyển nhân viên” nằm chắn ngay dưới lòng đường, cách vỉa hè hơn 2,5 mét, ngang ngay trụ đèn đỏ-xanh-vàng… Nhà bác nào bán cà phê, hủ tíu…. quanh đây làm trò “quảng bá” độc chiêu này?

“Không! Không! Đừng chụp hình! Không phải chúng cháu làm chuyện tào lao đâu bác ơi!”- Chị bán cà phê nhà bên đường bảo thế và chỉ rõ ngay đoạn cong cua từ trụ đèn đến nơi bà cụ đi chợ sớm có một vệt nhớt dài gần mười mét mà ai đó lỡ làm đổ ra đường, gây trơn trợt, xém té cho nhiều người đi xe máy qua đây!

Nhờ “cây bông tiếp thị” độc đáo và kịp thời này nhiều người chạy xe máy ngược xuôi qua khúc cua này đã tránh được vệt dầu nhỉu “oan nghiệt”.

Trời sáng dần, càng nhiều người qua cua với tốc độc gấp hơn, ngoái lại nhìn và không thể biết ai đã đặt “cây hoa cứu mạng” này!? Ôi! Mỗi buổi bình minh lại có một việc tử tế như thế thì thấy TP đẹp làm sao! 
L. Đức – H. Tuyên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm