Vũ. cùng Hà Anh Tuấn... và hơn 8.000 khán giả hoà giọng tại concert 'Bảo tàng của nuối tiếc'

(PLO)- Trong đêm concert Bảo tàng của nuối tiếc, Vũ. và Hà Anh Tuấn hoà giọng cùng hơn 8.000 khán giả với loạt bản hit do Vũ. sáng tác...

"Vũ. là một người ít nói nếu khán giả tìm một đêm nhạc nói nhiều thì chắc không phải là buổi tối hôm nay nên mình sẽ cố gắng hát nhiều nhất có thể...". Đó là câu chia sẻ của Vũ. trong concert Bảo tàng của nuối tiếc tại TP.HCM vào tối 13-10.

Vũ. đầy lãng tử trong đêm concert Bảo tàng của nuối tiếc

Và giữ đúng lời hứa ấy, trong hơn 2 tiếng đồng hồ của đêm concert, Vũ. cùng các khách mời khiến hơn 8.000 khán giả “đứng ngồi không yên” với hơn 20 bản hit của chính mình.

Concert Bảo tàng của nuối tiếc được chia làm 3 chương với những màu sắc âm nhạc khác nhau.

Theo đó, mở đầu cho đêm nhạc là những ca khúc được khán giả yêu mến của Vũ. như Phút ban đầu, Lời yêu em, Chậm lại, Đông kiếm em, Bước qua nhau, Bước qua mùa cô đơn, Anh nhớ ra, Những lời hứa bỏ quên...

Đặc biệt sự xuất hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn, đã khiến cho khán giả càng thêm hào hứng.

Đến với đêm concert của Vũ., Hà Anh Tuấn cho biết: "Tuấn đến để chứng kiến Bảo tàng của tiếc nuối không còn gì để nuối tiếc. Tuấn rất hạnh phúc khi nhìn thấy khán giả của Vũ. ở đây và muốn mượn một chút năng lượng từ khán giả của Vũ.".

Vũ. cùng Hà Anh Tuấn trong đêm nhạc

Sau đó, Hà Anh Tuấn đã cùng Vũ thể hiện ca khúc Ta chào nhau và hit Dành hết xuân thì để chờ nhau. Hơn 8.000 khán giả thuộc làu từng lời bài hát và đồng thanh hát theo cả hai nam ca sĩ.

Hạnh phúc trước sự ủng hộ khán giả dành cho Vũ., Hà Anh Tuấn đã dành riêng cho nam ca sĩ bản hit Xuân thì (Phan Mạnh Quỳnh sáng tác) và xin lỗi Vũ. vì trong đêm nhạc của anh mà hát bản hit của người khác khiến khán giả bật cười.

Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn dành lời dặn dò cho nam ca sĩ: "Nhìn thấy nghệ sĩ hát như thế này và khán giả như thế này đó là hạnh phúc lớn nhất của Vũ".

Ngoài Hà Anh Tuấn, đêm concert Bảo tàng của nuối tiếc còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ - những người anh em, người bạn đồng hành quen thuộc trong âm nhạc của Vũ. là Khang (Chillies) – Madihu và Low G mang tới thêm nhiều màu sắc khác lạ cho chương cuối của concert.

Vũ cùng các nghệ sĩ khách mời thăng hoa trong đêm nhạc

Nhiều tiết mục bất ngờ: Vũ. với màn nhảy ngẫu hứng lần đầu tiên sân khấu concert hay bản rap Lạ lùng của Low G cũng tăng thêm sự phấn khích cho khán giả.

Sau loạt những bản hit quen thuộc được khán giả thuộc làu hay những màn song ca cùng những nghệ sĩ khách mời, Vũ. tiếp tục đưa khán giả bước vào chuyến hành trình khám phá “Bảo tàng của nuối tiếc”.

Tại đây, Vũ. đã cùng 8.000 khán giả đồng thanh thể hiện những ca khúc mới như như Bình yên, Nếu những tiếc nuối, Không yêu em thì yêu ai...

Kết thúc đêm concert là những giai điệu quen thuộc của Lạ lùng với bầu trời đèn flash đã trở thành thương hiệu mỗi khi ca khúc được vang lên, là cái kết đẹp cho cuộc dạo chơi trong "Bảo tàng của nuối tiếc".

Vũ. cũng không giấu nổi sự xúc động của mình và cúi mình cảm ơn khán giả của Tp Hồ Chí Minh khi kết thúc đêm nhạc.

Trong bảo tàng của riêng mình, không chỉ có sự nuối tiếc, Vũ cũng đã viết lên đó thêm những ký ức đẹp chính là sự yêu thương ủng hộ của khán giả.

Và trong mỗi khán giả tham dự đêm nhạc, bảo tàng ấy còn là nơi họ lưu giữ những hình ảnh đẹp của “thần tượng” mà mình yêu mến.

Tính đến thời điểm hiện tại, concert "Bảo tàng của nuối tiếc" cũng là show diễn cá nhân của một nghệ sĩ Việt có quy mô khán giả lớn nhất trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới