Cuộc thi bút ký ĐBSCL lần IV: Nhiều phàn nàn về giải nhất

Bên hành lang buổi lễ, nhiều người phàn nàn rằng cuộc thi bút ký lần này “có vấn đề”, nhất là việc trao giải nhất cho tác phẩm Ông vua chân đất của tác giả Trần Đắc Hiển Khánh (Sóc Trăng).

Nhà báo Nhật Hồ, công tác tại báo Lao Động và là hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu, bức xúc: “Tôi chưa từng thấy một tác phẩm bút ký nào đoạt giải mà tệ như tác phẩm đoạt giải nhất lần này. Đó là một bài viết chưa sạch, được chắp vá một cách thô thiển từ những bài báo đã đăng của người khác”. Trước đó, nhà báo Nhật Hồ cũng đã gửi email thể hiện quan điểm trên của mình đến nhà văn Lê Quang Trang, Trưởng ban giám khảo. Cùng phản ánh về chất lượng tác phẩm đoạt giải nhất còn có nhà báo Nguyễn Phấn Đấu (Long An), nhà văn Phan Trung Nghĩa (Bạc Liêu). Trong đơn khiếu nại, nhà báo Phấn Đấu cho biết anh có hai tác phẩm dự thi nhưng bị ban tổ chức cho là “phạm quy” vì có đề tài và nhiều tình tiết trùng với hai bài báo của chính mình đã đăng trên mạng. Trong khi đó, tác phẩm Ông vua chân đất lại hoàn toàn trùng khớp về nội dung với ba bài báo đã đăng trước đó là “Vua tôm ở Bạc Liêu” (báo Gia Đình ngày 13-2-2010); “Người nuôi tôm bách phát bách trúng” (báo Tuổi Trẻ ngày 17-11-2006) và “Thương hiệu độc quyền cho người đi chân đất” (báo Lao Động ngày 30-12-2010).

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm