Nỗi lòng người bán dâm để trả nợ cờ bạc cho cha

“Bạn của ba tôi nhiều người giàu có cũng bị dính vô bài bạc như ba. Hễ rảnh là họ gom nhau lại đi đánh bài. Mấy chục mẫu cao su cứ bán dần, cuối cùng không còn một cây nào. Má tôi đành đưa chị em tôi về ở nhờ nhà dì, còn má đi kiếm việc làm. Tôi không tưởng tượng nổi một người đài các như má có ngày phải đi rửa chén cho người ta”. đó là tâm sự của chị NTNH, một người từng có cha dính vào vòng xoáy cờ bạc.

Tôi từng phải bán thân

Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi có của ăn của để. Ông bà nội để cho ba tôi quản lý hơn ba chục mẫu cao su và hai xưởng cưa. Chị em tôi sinh ra ở quê nhưng sống trong nhung lụa. Gia đình tôi xuống dốc từ khi ông nội mất.

Bạn của ba tôi đến phụ làm việc rồi rủ ba đi chơi đá gà. Mới đầu là đá chơi cho vui, sau đó ba tôi mê rồi lao vào đỏ đen hồi nào không hay. Nhiều lần ba tôi sang tận trường gà bên Campuchia để sát phạt ăn thua. Hết cá độ tới đánh bài, ba phải bán hai xưởng cưa gán nợ, bà nội tôi buồn quá cũng đổ bệnh rồi mất.

Còn mỗi cái nhà ba tôi cũng bán luôn để trả nợ, còn bị giang hồ đánh trọng thương. Má tôi thấy ba bệnh nặng nên lại mủi lòng, bà ra ngoài thuê nhà trọ cho ba về ở. Ba tôi đầy bệnh trong người mà không có tiền đi bệnh viện.

Rồi tôi bỏ học lên TP xin vào quán cà phê làm. Tôi không còn tâm trạng nào mà học nữa, mà muốn học cũng không có tiền. Khi tôi phụ bán quán, có nhiều người gạ gẫm, rủ rê. Tôi đã vài lần đồng ý bán thân khi nhà tôi quá cần tiền...

Chị NTNH (hiện ở phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM. Chị quê ở Tây Ninh)

Người chồng bài bạc từng hiền như cục đất

Trong gia đình, tôi là người trụ cột vì tôi thạo kinh doanh, buôn bán. Chồng tôi trước làm trong nhà nước, sau này nghỉ làm để giúp tôi giao hàng, thu tiền, chăm sóc con cái. Tính anh rất hiền lành nên tôi tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Rồi nhờ kinh doanh tốt mà chúng tôi có điều kiện mua nhà to hơn. Tôi bán căn nhà cũ ở quận Gò Vấp được hơn 2 tỉ đồng, gửi ngân hàng. Chồng tôi từng làm trong nhà nước, có quen biết nhiều nên mọi giao dịch, giấy tờ tôi để anh làm hết.

Một bữa, tôi hết hồn khi thấy dân xã hội đen tới nhà đòi tiền. Tôi suýt ngất khi biết chồng đã nướng gần hết số tiền bán nhà vào bài bạc. Chồng tôi quỳ xin tha thứ. Tôi không chấp nhận, tôi yêu cầu anh ra ngoài sống ly thân và giao lại giấy tờ nhà mới cho tôi. Nhưng một lần nữa tôi rụng rời khi biết giấy tờ căn nhà mới anh cũng đã đem cầm cố. Anh kể rằng biết anh có tiền, có người dẫn dụ vào sòng bài. Khi hết tiền, có người cho anh vay tạm để gỡ lại nhưng càng chơi càng thua, cuối cùng anh cắm luôn giấy tờ nhà.

Tôi đang nuôi ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học. Tôi mất nhà, phải đưa con ra nhà trọ ở, khóc đến suy sụp, công chuyện kinh doanh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Vài tháng sau lại có người tới nhà tôi đòi tiền. Họ nói anh mới mượn 50 triệu đồng để qua Campuchia đánh bài. Tôi nói nợ ai người đó trả, chúng tôi chia tay rồi, đến tháng sau họ tới đòi 65 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Họ canh chừng mỗi cuối ngày khi tôi gom tiền hàng về là họ đến đòi nợ, hăm dọa đủ kiểu. Nghe bên gia đình anh nói anh đã đi mượn tiền hết người này tới người kia, rồi đi trốn nợ sống chui sống lủi rất cực khổ.

Đến giờ tôi đã gầy dựng lại được một chút, nghĩ tới ngày tháng cũ tôi thấy hoảng sợ. Anh xin được quay về làm lại nhưng trong lòng tôi không còn niềm tin nữa.

Chị NTHH (Quận Tân Bình, TP.HCM)

Gia đình có “ma đỏ đen” là rơi vào bi kịch

Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều gia đình có “con ma đỏ đen” trong nhà, các gia đình đó đều lụn bại.

Có cô bé từng là học trò giỏi cấp TP, cha mẹ em có tiệm massage, gội đầu kinh doanh khá ổn. Vậy mà họ tổ chức cho khách hàng đánh bài trong tiệm của mình để có thêm tiền sòng. Ban đầu họ dụ người khác chơi rồi chính họ tham gia chơi và bị “chăn” lại. Một thời gian sau, tiệm của họ bị gán nợ. Cha cô bé phải về quê ở miền Tây trốn nợ, mẹ dẫn con về Bình Dương đi làm thuê, gia đình tan nát. Đau xót hơn, tôi biết cô bé học trò của tôi đã có một thời gian đi bán dâm.

Tôi mong những người làm cha mẹ hãy nghĩ tới tương lai của con để không bước vào con đường bài bạc. Nhiều người cứ nghĩ ban đầu chỉ chơi cho vui nhưng họ không hiểu rằng chơi bài bạc có khả năng gây nghiện rất cao vì nó tạo ra sự lệ thuộc về tâm lý. Người yếu bản lĩnh không dễ dứt ra được. Càng thua thì họ càng muốn gỡ, cho đến khi tán gia bại sản.

LÊ THỊ THANH NHÃ,chuyên gia nghiên cứu gia đình,
nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa gia đình,
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Cờ bạc kiểu mới: Cỗ máy xay tiền khủng!

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã cảnh báo hiện nay xuất hiện nhiều hình thức cờ bạc mới. Ngày 12-6-2016, C50 đã phối hợp bắt hàng loạt đối tượng trong đường dây đánh bạc lên tới 7.600 tỉ đồng. Đối tượng cầm đầu là Bùi Khắc Hiền (trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã thông qua nhiều website để tổ chức cá độ, đánh bạc, xóc dĩa, lô đề trên mạng cho các con bạc khắp cả nước với số lượng tiền cực khủng, có con bạc chơi cả tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm