Xác chết trong thùng carton

Hình ảnh quét qua chiếc thùng cho thấy một vật gì đó giống như cánh tay người, song người đàn ông nói đó là cá tươi. Tiếp đến chiếc thùng thứ 2, hình ảnh rất giống các khúc xương, không ngờ khi hỏi tới, người đàn ông này nói luôn “đúng là xương”.

7 giờ sáng 23-7-2010, nhà ga thành phố Lâm Tương, Hồ Nam, Trung Quốc đã tấp nập người ra vào. Bận rộn nhất là các nhân viên trạm kiểm tra hành lý, lượng hành khách đông khiến nơi đây luôn bị ùn lại khá nhiều người, để đảm bảo giờ tàu chạy, việc kiểm tra đôi lúc có phần qua loa…

Hành lý kinh hoàng

Tuy nhiên, một người đàn ông chừng hơn 60 tuổi xách 2 thùng carton khổ lớn cố tìm cách len qua cửa kiểm soát đã thu hút sự chú ý của các nhân viên an ninh. Hình ảnh quét qua chiếc thùng cho thấy một vật gì đó giống như cánh tay người, song người đàn ông nói đó là cá tươi.

Tiếp đến chiếc thùng thứ 2, hình ảnh rất giống các khúc xương, không ngờ khi hỏi tới, người đàn ông này nói luôn “đúng là xương”. Thấy hơi nghi hoặc, các nhân viên kiểm soát yêu cầu mở thùng kiểm tra, người đàn ông bất chợt rút điện thoại trong túi quần, làm bộ nghe điện, sau đó lảng ra xa.

Lý Tiến (giữa) chỉ địa điểm vứt đầu nạn nhân

Khi 2 chiếc thùng được mở ra, mọi người kinh hoàng khi nhìn thấy các bộ phận bị giải phẫu của cơ thể người. Tuy nhiên khi đó, chủ nhân của 2 thùng “hành lý” khủng khiếp này đã đi đâu không rõ.

Cảnh sát thành phố Lâm Tương nhanh chóng đến hiện trường. Khám nghiệm sơ bộ, xác nhận trong 1 thùng là 2 cánh tay, 2 cẳng chân, còn thùng kia là cơ thể của người mang giới tính nữ.

Ngoài việc mất đầu và nội tạng, trên thi thể không có vết thương nào gây tử vong. Thời gian chết được xác định khoảng 22-23h ngày 22-7. Trên vỏ 2 thùng giấy chỉ in nhãn hiệu sản phẩm pha lê Hà Bắc và hương muỗi Lãm Cúc chứ không có ký hiệu gì thêm.

Qua các thông tin do người dân cung cấp, người đàn ông bí ẩn trên nói giọng ngoại tỉnh, cao khoảng 1,7m, vóc dáng trung bình. Camera giám sát tại nhà ga cho thấy ông ta có đeo bao kính bên hông, kính mắt dùng thuộc loại kính lão. Phân tích các thông tin này, khẳng định nghi phạm có thể là người Hồ Bắc.       

Vài giờ sau, một lái xe taxi cho biết, người đàn ông này đã bắt xe ở thành phố Xích Bích, Hồ Bắc đến gần ga Lâm Tương. Ban chuyên án nhanh chóng tìm đến công ty taxi ở Xích Bích và xác minh được địa điểm ông ta bắt xe. Ngay sau khi hình ảnh nghi phạm được vẽ xong, lệnh truy nã lập tức được phát ra ở Xích Bích.

Chuyên gia giải phẫu

Tiếp tục điều tra, các trinh sát phát hiện sản phẩm hương muỗi Lãm Cúc chủ yếu phân phối ở Tứ Xuyên và huyện Gia Ngư, Hồ Bắc. Với sự phối hợp của cảnh sát Gia Ngư, ban chuyên án khoanh vùng đối tượng, cuối cùng tập trung vào Lý Tiến, một người đàn ông 69 tuổi về hưu sống ở tập thể Cục Bưu chính đã bắt xe taxi đi từ Gia Ngư đến Xích Bích vào ngày phát hiện ra xác chết. Ngày 26-7, Lý Tiến bị bắt cùng các công cụ gây án tại nhà riêng.

Theo lời khai của Lý Tiến, sau khi về hưu, ông ta vẫn thường làm thêm công việc trang điểm xác chết, sau đó mở một công ty dịch vụ tang lễ, thu nhập khá cao. Tháng 7-2009, vợ Lý Tiến qua đời, không chịu được sự cô đơn nên ông ta thường xuyên qua lại nhà chứa và quen một gái mại dâm 44 tuổi là Tôn Thi.

Quan hệ ngày càng mật thiết, tới mức chuẩn bị kết hôn. Lý Tiến trước sau đưa cho Tôn Thi hơn 50.000NDT, đồng thời cam kết đảm bảo cuộc sống sau này của cô ta. Tuy nhiên trong một lần tình cờ, Lý Tiến phát hiện Tôn Thi cùng lúc quan hệ với mấy người, đều cùng “thề non hẹn biển”. Ý định giết người trả thù nảy sinh từ đó.  

Đêm 22-7, Lý Tiến gọi điện hẹn Tôn Thi đến nhà mình, nhân lúc cô ta đang tắm, đã dùng búa sắt đập chết rồi phân thây, vứt đầu và nội tạng xuống sông, còn các phần khác cho vào 2 thùng giấy, thuê taxi đi phi tang, không ngờ bị lộ giữa đường.

Theo Bảo Trâm (ANTĐ/Chinanews)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới